Sáng sớm ngày 26/4/2024, khung cảnh tại sảnh nhà Hiệu bộ trường Đại học Sư phạm Hà Nội khiến ai cũng phải xúc động. Hàng trăm sinh viên đã có mặt từ sớm, xếp hàng dài ngoằn ngoèo để được bắt tay, chụp ảnh và chia tay Thầy Hiệu trưởng GS.TS Nguyễn Văn Minh lần cuối. Không khí buồn lắm luôn ý!
Câu chuyện càng thêm cảm động khi Thầy Hiệu trưởng gửi một bức thư tay đến các sinh viên, khiến bao trái tim phải nghẹn ngào. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam xin trích nguyên văn lời nhắn nhủ đầy tâm huyết từ GS.TS Nguyễn Văn Minh:
"Các em sinh viên yêu quý của thầy,
Đây sẽ là những dặn dò cuối cùng của thầy với các em sinh viên yêu quý của thầy ở cương vị thầy là Hiệu trưởng. Đây cũng là dịp để thầy được tri ân các em. Bắt đầu ngày 1 tháng 5 năm này (2024) là thời điểm thầy hết làm Hiệu trưởng theo quy định; thầy trở về khoa Vật lý và tham gia việc giảng dạy ở đó."
Các bạn sinh viên đã kiên trì chờ đợi để xin chữ ký và những lời nhắn nhủ quý giá từ Thầy Hiệu trưởng GS.TS Nguyễn Văn Minh. Mỗi chữ ký, mỗi lời nhắn đều như một món quà tinh thần vô giá mà các bạn muốn giữ lại!
"Thầy định đúng ngày 1 tháng 5 năm 2024 sẽ viết thư cảm ơn các em, nhưng đúng ngày nghỉ lễ các em bận rộn nên cho thầy gửi trước nhé.
Thầy chúc các em có kỳ nghỉ thật vui và thoải mái. Các em sắp xếp về thăm gia đình, phụ giúp cha mẹ để gắn bó hơn nữa tình cảm gia đình. Do điều kiện, một số em sẽ dành những ngày nghỉ để làm thêm kiếm thêm ít tiền trang trải cho sinh hoạt và đành ở lại. Việc này chắc mẹ cha cũng không trách cứ gì đâu. Dù trong hoàn cảnh nào thì thầy vẫn tin các em là những người rất tình cảm và rất trách nhiệm. Biết là thừa, nhưng thầy vẫn nhắc, những ngày nghỉ lễ sẽ rất đông đúc nên các em chú ý đi lại cho an toàn."
Đọc đến đây mà tim đau quá đi! Thầy hiểu và thương học trò đến từng chi tiết nhỏ như vậy
"Thầy biết ơn các em, vì các em đã trao cho thầy tình yêu thương, cho thầy thấy cuộc đời, con người đáng yêu hơn những gì thầy có. Đây là những tháng ngày diễm phúc đối với thầy."
Scene hàng trăm sinh viên xếp hàng dài tại sân trường để chia tay thầy thực sự là khoảnh khắc không ai có thể kìm được nước mắt. Tình cảm thầy trò đẹp đến thế là cùng!
"Thầy cũng là một người bình thường, có lúc vui, lúc buồn, lúc chùng lòng, lúc trăn trở và cũng có lúc bi quan. Nhờ các em mà thầy vực dậy và vượt qua. Trong sâu thẳm con tim, tình yêu với các em và với con cái của thầy là một.
Thầy luôn kỳ vọng các em sẽ trở thành người tử tế, luôn khát khao làm điều tốt đẹp cho cuộc đời. Đây là niềm tin tuyệt đối của thầy với các em."
Những khoảnh khắc bắt tay, ôm nhau chia tay vô cùng xúc động. Nhiều bạn sinh viên không giấu được cảm xúc và đã khóc ngay tại chỗ huhu
"Khi quyết định nghề nghiệp, thầy chọn làm thầy giáo. Việc làm Hiệu trưởng là nhờ sự yêu quý, tin tưởng của cán bộ, thầy cô, sinh viên Nhà trường và các cấp trên. Thầy đã cố gắng nhưng chưa làm được nhiều việc như mong muốn. Thầy cũng tự trách mình. Khi hết tuổi quản lý theo quy định, thầy trở lại đúng vị trí của mình: làm thầy giáo.
Dù ở đâu, làm gì thì thầy luôn yêu thương các em, các em sẽ mãi là lẽ sống đời thầy, thầy mãi mãi là thầy Minh của các em.
Chúc các em vui, yêu đời; sống tình nghĩa, bản lĩnh, cố gắng và thành công!"
Câu cuối này làm bao người rơi nước mắt. "Các em sẽ mãi là lẽ sống đời thầy, thầy mãi mãi là thầy Minh của các em" - Đây là tình cảm thầy trò mà bao nhiêu người ao ước có được!
Một số hình ảnh cảm động từ buổi chia tay Thầy Hiệu trưởng GS.TS Nguyễn Văn Minh:
Nguồn: svvn.tienphong.vn