ChangSaigon1690
New member
Sáng 22/8, hàng trăm người đã xếp hàng dài hai bên đường để tiễn đưa GS-TS Võ Tòng Xuân - một tượng đài của nền nông nghiệp Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng. Khoảnh khắc nghẹn ngào khiến ai cũng phải rơi lệ
Sau lễ truy điệu tại Nhà tang lễ TP Cần Thơ, xe tang chở linh cữu GS-TS Võ Tòng Xuân bắt đầu hành trình cuối cùng về Ba Chúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) - mảnh đất quê hương của ông.
Những khoảnh khắc xúc động không thể quên
Khi đoàn xe di chuyển qua Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH An Giang, cảnh tượng khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Hàng trăm sinh viên, giảng viên và người dân địa phương đã tập trung hai bên đường, đứng nghiêm trang để tiễn biệt vị thầy kính yêu của mình lần cuối.
Suốt những ngày tổ chức lễ tang tại TP Cần Thơ, gia đình và ban lễ tang đã đón không biết bao nhiêu đoàn đến viếng. Từ các cơ quan, ban ngành, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ khắp các tỉnh thành, cho đến hàng trăm đồng nghiệp, bạn bè, học trò và nông dân gần xa - tất cả đều đến để tiễn biệt một con người đã cống hiến cả đời cho nền nông nghiệp Việt Nam.
Đặc biệt, trong số các đoàn đến viếng có cả đại diện Trung ương, lãnh đạo các tỉnh miền Tây như Sóc Trăng, Đồng Tháp, TP Cần Thơ, An Giang. Thậm chí cả Tổng Lãnh sự quán Úc và Nhật Bản cũng có mặt để tưởng nhớ vị giáo sư tài năng này. Chưa kể đến vô số học sinh, sinh viên, cựu sinh viên và nông dân - những người đã được ông truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính còn phân công ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ dẫn đầu đoàn viếng. Ông Hiếu đã đến chia buồn và động viên ông Võ Tòng Anh (con trai GS-TS Võ Tòng Xuân) cùng các thành viên khác trong gia đình.
Di sản để lại cho thế hệ sau
GS-TS Võ Tòng Xuân không chỉ là một nhà khoa học tài ba mà còn là một nhà sư phạm đầy tâm huyết. Ông luôn trăn trở tìm kiếm những giải pháp để phát triển giáo dục và nâng cao dân trí.
Những gì ông để lại thật đáng trân trọng: vô số giáo trình, sách, tài liệu tham khảo và bài viết có giá trị không chỉ phục vụ cho nông nghiệp Việt Nam mà còn góp phần vào sự phát triển nông nghiệp quốc tế.
Nguồn: kenh14.vn
Sau lễ truy điệu tại Nhà tang lễ TP Cần Thơ, xe tang chở linh cữu GS-TS Võ Tòng Xuân bắt đầu hành trình cuối cùng về Ba Chúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) - mảnh đất quê hương của ông.
Những khoảnh khắc xúc động không thể quên
Khi đoàn xe di chuyển qua Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH An Giang, cảnh tượng khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Hàng trăm sinh viên, giảng viên và người dân địa phương đã tập trung hai bên đường, đứng nghiêm trang để tiễn biệt vị thầy kính yêu của mình lần cuối.
Suốt những ngày tổ chức lễ tang tại TP Cần Thơ, gia đình và ban lễ tang đã đón không biết bao nhiêu đoàn đến viếng. Từ các cơ quan, ban ngành, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ khắp các tỉnh thành, cho đến hàng trăm đồng nghiệp, bạn bè, học trò và nông dân gần xa - tất cả đều đến để tiễn biệt một con người đã cống hiến cả đời cho nền nông nghiệp Việt Nam.
Đặc biệt, trong số các đoàn đến viếng có cả đại diện Trung ương, lãnh đạo các tỉnh miền Tây như Sóc Trăng, Đồng Tháp, TP Cần Thơ, An Giang. Thậm chí cả Tổng Lãnh sự quán Úc và Nhật Bản cũng có mặt để tưởng nhớ vị giáo sư tài năng này. Chưa kể đến vô số học sinh, sinh viên, cựu sinh viên và nông dân - những người đã được ông truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính còn phân công ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ dẫn đầu đoàn viếng. Ông Hiếu đã đến chia buồn và động viên ông Võ Tòng Anh (con trai GS-TS Võ Tòng Xuân) cùng các thành viên khác trong gia đình.
Di sản để lại cho thế hệ sau
GS-TS Võ Tòng Xuân không chỉ là một nhà khoa học tài ba mà còn là một nhà sư phạm đầy tâm huyết. Ông luôn trăn trở tìm kiếm những giải pháp để phát triển giáo dục và nâng cao dân trí.
Những gì ông để lại thật đáng trân trọng: vô số giáo trình, sách, tài liệu tham khảo và bài viết có giá trị không chỉ phục vụ cho nông nghiệp Việt Nam mà còn góp phần vào sự phát triển nông nghiệp quốc tế.
Nguồn: kenh14.vn