Vừa xem Trúc Nhân trình diễn xong, HLV Thu Minh đã lao vào ôm, hôn học trò và khóc nức nở luôn rồi các bạn ơi!
Thực ra cũng không phải lần đầu Thu Minh bật khóc trên sân khấu vì các học trò của mình đâu nhé, nhưng mà lần nào cũng thấy chị nghẹn ngào xúc động vô cùng. Đặc biệt trong đêm bán kết này, nữ HLV trở thành người khó khăn nhất khi phải đưa ra quyết định loại một trong 2 học trò xuất sắc nhất của mình (tức là chọn ai bỏ ai đó, ôi thương quá ).
Đêm bán kết tụi mình chứng kiến, nếu Hương Tràm tiếp tục flex thế mạnh ở thể loại pop-ballad với ca khúc kinh điển Run to you thì Trúc Nhân lại lột xác hoàn toàn với Gió mùa về. Nghe đồn phần trình diễn của Trúc Nhân được Thu Minh dàn dựng lại toàn bộ, thay đổi cấu trúc và biến hóa mới lạ một ca khúc quen thuộc với giọng ca Ngọc Khuê nha.
Sau phần trình diễn của Trúc Nhân, Thu Minh đã đứng dậy để cổ vũ cho cậu học trò cưng của mình ngay. Hai thầy trò đã có những giây phút xúc động và Thu Minh dường như đã nghẹn ngào lắm. Chị đã cố gắng giấu đi giọt nước mắt vừa hạnh phúc vừa tự hào về Trúc Nhân. Và nữ HLV The Voice còn dành tặng cho cậu học trò một nụ hôn nghẹn ngào nữa luôn.
Có thể hiểu được sự nuối tiếc của Thu Minh vì sau đó không lâu chính Trúc Nhân là cái tên đã phải dừng cuộc chơi trong đêm bán kết rồi. Giữa hai lựa chọn vô cùng khó khăn, Thu Minh đã phải xướng tên Hương Tràm khi dành cho cô học trò xứ Nghệ 55% bình chọn của mình. Trước đó, Hương Tràm cũng thua sát nút Trúc Nhân ở phiếu bình chọn khán giả đấy các bạn.
Trong đêm bán kết, Thu Minh tiếp tục khiến khán giả cảm thấy choáng ngợp khi xuất hiện trên sân khấu với trang phục và phụ kiện đắt tiền của Alexander Mcqueen . Từ chiếc áo xuyên thấu với những phần xếp li, bèo nhún có giá 2.000 đô la cho đến giày, thắt lưng và quần của chị đều có mức giá từ 2.000 đô trở lên ấy chứ. Theo ước tính, bộ đồ chị mặc trên người có giá trị khoảng 170 triệu đồng luôn (giàu thật sự ).
Những hình ảnh ấn tượng của Thu Minh bên các học trò trong đêm bán kết The Voice nè:
Thu Minh nghẹn ngào vì phần trình diễn quá tuyệt vời của Trúc Nhân
Chị tự hào ôm học trò thật chặt
Nguồn: soha.vn