Nước mắt người dân Khánh Hòa sau bão số 12: "20 năm nay chưa thấy bão kinh hoàng thế này bao giờ"

NangPinky

New member
8854db2a4a6e4fca077b.jpg


"Từ ông chủ giờ mất sạch luôn rồi. Đau lòng quá, tối qua tưởng mình bay màu chứ không phải đùa. Chưa bao giờ thấy bão khủng khiếp như vậy..." - anh Lanh ở xã Vạn Ninh (Khánh Hòa) chia sẻ với giọng thất thần sau khi bão số 12 càn quét qua.

Bão số 12 tuy đã qua, nhưng hậu quả để lại khiến người dân Khánh Hòa phải rùng mình. Hàng ngàn nhà cửa bay mái, đổ sập, cột điện và cây cối gãy nằm ngổn ngang khắp nơi... Những hình ảnh nhìn mà xót xa ở tâm bão. Nhiều người dân chỉ trong chớp mắt trở thành cảnh "màn trời chiếu đất"

baa9bd46a19b2b2b2948.jpg


db891305ac21569f799e.jpg


Khoảng 3 giờ sáng 4/11, tâm bão số 12 (bão con Voi) đã lao thẳng vào Nha Trang – Khánh Hòa. Dù đã được cảnh báo, chủ động ứng phó nhưng bà con nơi đây vẫn không khỏi sốc nặng trước sức mạnh chưa từng thấy trong lịch sử.

70b4761312e805203254.jpg


Tiếng gió hú càng lúc càng lớn khiến mái nhà bay phần phật. Giữa đêm tối mất điện, chị Phạm Thị Hà (ở xã Vạn Hưng) cùng chồng ôm con nhỏ phải chạy thoát thân khỏi ngôi nhà sắp sập. Nhưng khi vừa ra sân, nhìn sang nhà hàng xóm, chị lại càng thêm hoảng hốt khi nhận ra mọi người cũng đang chung cảnh ngộ chua xót

"Ngồi trong nhà, vợ chồng tôi ôm con cầu trời khấn phật cho bão nhanh qua. Rồi đột nhiên nghe gió hú lên một tiếng khủng khiếp, căn nhà sập xuống ngay lập tức. Lần đầu tiên thấy bão kinh dị đến vậy. Giờ mất sạch luôn rồi, chẳng còn gì hết, may là vợ chồng tôi ôm con chạy kịp..." - chị Hà nghẹn ngào.

9a6653e50ec1478ee7b4.jpg


Đang vật lộn lợp lại mái tôn cho căn nhà cấp 4 của gia đình để có chỗ trú ẩn, ông Nguyễn Văn Lực (54 tuổi, ở thị xã Ninh Hòa) cho biết, lần đầu tiên trong đời ông chứng kiến bão kinh khủng như thế này. Dù trước đó ông và con trai đã chằng chống nhà cửa rất kỹ càng nhưng chỉ chưa đầy 1 tiếng sau khi bão đổ bộ, mái nhà của ông đã "không cánh mà bay" ️

5f6baebdcab0f28051fe.jpg


"Khổ quá chú ơi, tích góp mấy chục năm mới làm được căn nhà nhỏ, vậy mà giờ xem như trắng tay luôn rồi. Nhà sập, đồ đạc hư hại hết cả, chắc sắp tới không có tiền, phải mua tấm bạt về lợp tạm để có chỗ ở trong mùa mưa..." - ông Lực bùi ngùi.

1370329d94a903a74271.jpg


Chị Đặng Thị Liên, thôn Lạc An (xã Ninh Thọ, huyện Ninh Hòa) cho biết, gia đình đã chuẩn bị khá kỹ để đối phó bão số 12 nhưng khi bão vừa đổ bộ có gió giật mạnh, âm thanh ầm ầm dữ dội, nhiều người trong gia đình chị đều bất ngờ.

"Chỉ vài phút sau, mái nhà bay luôn không biết đi đâu, cả nhà phải cắn răng chịu cảnh trời đất mênh mông và mưa to chờ bão qua. Đến sáng mới tìm thấy mái nhà nằm cách nhà hơn 20m. Tôi ở đây hơn 20 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh mưa bão đáng sợ thế này" - chị Liên nói.

"Nghe tiếng chồng hét lên trong điện thoại rồi im bặt luôn"

Trong những nơi bão con Voi càn quét thì có lẽ Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) là huyện chịu thiệt hại nặng nề nhất. Mưa bão làm 3 người chết, 5 người bị thương. Hơn 25.000 căn nhà bị tốc mái; hơn 20 căn nhà sập hoàn toàn, nhiều tuyến đường ngập sâu; bờ biển Vạn Giã hoang tàn, xói lở, ngập trong rác thải, hơn 1.900 ha hoa màu, lúa bị ngập nước và hư hỏng hoàn toàn

e0c23f044fc8b04e72c9.jpg


Ngoài ra mưa to gió lớn cũng làm tháp truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vạn Ninh bị đổ đè sập một phần 2 căn nhà của người dân ở thị trấn Vạn Giã. Hiện có 7 khu dân cư tại 4 xã trong huyện bị cô lập hoàn toàn, nước ngập người dân không thể di chuyển ra ngoài.

Đặc biệt, hơn 12.400 lồng bè nuôi trồng thủy hải sản bị sóng đánh vỡ tan, thiệt hại hàng trăm tấn thủy sản với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng; hơn 900 tàu thuyền của ngư dân bị hư hại.



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top