Sau bao ngày miệt mài tìm kiếm không ngừng nghỉ, thi thể anh tài xế xe đầu kéo mất tích do bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị cuối cùng cũng đã được tìm thấy rồi...
Tối 22-11, ông Hồ Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho hay, người thân đã xác nhận thi thể vừa tìm thấy trên sông Đakrông chính là anh tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích từ ngày 17-11.
Theo ông Hiền, thi thể anh tài xế được phát hiện vào lúc 17 giờ cùng ngày, cách vị trí gặp nạn khoảng 32 km, thuộc địa phận thôn Pa Hy, xã Đakrông.
"Gia đình xác định đây chính là anh tài xế mất tích thông qua chiếc áo lót mặc trên người và chiếc nhẫn đeo tay" - ông Hiền chia sẻ.
Khi tìm thấy thi thể anh tài xế, nhiều người trong đó có cả các thành viên cứu hộ 0 đồng tỉnh Quảng Trị đã không kìm được nước mắt
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, suốt mấy ngày qua, dù thời tiết mưa rét tầm tã, nước sông suối chảy xiết cực kỳ nguy hiểm, nhưng hàng trăm lượt người thuộc các lực lượng biên phòng, công an, quân sự, dân quân tự vệ và các đội tình nguyện, người dân vẫn không quản ngại khó khăn, phối hợp tìm kiếm anh Nguyễn Văn Th. (SN 1977, ngụ phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) - người bị lũ cuốn mất tích.
Quay lại sự việc, khoảng 12 giờ trưa ngày 17-11, anh tài xế Nguyễn Văn Th. điều khiển xe đầu kéo BKS 75H-00713, di chuyển từ hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay về Quốc lộ 9.
Mặc dù đã có cảnh báo khu vực nước ngập sâu cực kỳ nguy hiểm nhưng anh vẫn điều khiển xe vượt qua cầu tràn A Rông Trên (xã La Lay), dẫn đến cả người lẫn xe bị dòng lũ dữ cuốn trôi một cách thương tâm
Nguồn: soha.vn
Tối 22-11, ông Hồ Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho hay, người thân đã xác nhận thi thể vừa tìm thấy trên sông Đakrông chính là anh tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích từ ngày 17-11.
Theo ông Hiền, thi thể anh tài xế được phát hiện vào lúc 17 giờ cùng ngày, cách vị trí gặp nạn khoảng 32 km, thuộc địa phận thôn Pa Hy, xã Đakrông.
"Gia đình xác định đây chính là anh tài xế mất tích thông qua chiếc áo lót mặc trên người và chiếc nhẫn đeo tay" - ông Hiền chia sẻ.
Khi tìm thấy thi thể anh tài xế, nhiều người trong đó có cả các thành viên cứu hộ 0 đồng tỉnh Quảng Trị đã không kìm được nước mắt
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, suốt mấy ngày qua, dù thời tiết mưa rét tầm tã, nước sông suối chảy xiết cực kỳ nguy hiểm, nhưng hàng trăm lượt người thuộc các lực lượng biên phòng, công an, quân sự, dân quân tự vệ và các đội tình nguyện, người dân vẫn không quản ngại khó khăn, phối hợp tìm kiếm anh Nguyễn Văn Th. (SN 1977, ngụ phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) - người bị lũ cuốn mất tích.
Quay lại sự việc, khoảng 12 giờ trưa ngày 17-11, anh tài xế Nguyễn Văn Th. điều khiển xe đầu kéo BKS 75H-00713, di chuyển từ hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay về Quốc lộ 9.
Mặc dù đã có cảnh báo khu vực nước ngập sâu cực kỳ nguy hiểm nhưng anh vẫn điều khiển xe vượt qua cầu tràn A Rông Trên (xã La Lay), dẫn đến cả người lẫn xe bị dòng lũ dữ cuốn trôi một cách thương tâm
Nguồn: soha.vn