Nước mắt Giám đốc Sở GD&ĐT khi thấy trường học vùng cao tan hoang vì lũ dữ

5933ed66bbe854eaf78e.jpg


Cảnh tượng một ngôi trường ở xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) tan hoang và ngập trong bùn lầy sau trận lũ khủng khiếp vừa rồi đã khiến bà Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị không kìm được cảm xúc, bật khóc ngay tại chỗ

Đợt mưa lũ kéo dài vừa qua đã tàn phá nặng nề nhiều nơi ở Quảng Trị. Riêng ở huyện miền núi Hướng Hóa, lũ làm sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây - con đường nối trung tâm huyện đến 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập. Giao thông bị chia cắt hoàn toàn, cuộc sống người dân gặp vô vàn khó khăn.

dba914b6c6e80ffdc806.jpg


eb14447a97b494dc0215.jpg


Đáng lo hơn, lũ quét từ thượng nguồn đổ ập xuống mang theo hàng trăm khối bùn đất, vùi lấp toàn bộ trang thiết bị và cơ sở vật chất của các trường học tại xã Hướng Việt. Nhiều chỗ bùn đất ngập sâu hơn nửa mét luôn

Sau khi nước rút, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với người dân tích cực dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Nhưng khối lượng bùn đất quá khủng nên công việc này cực kỳ gian nan và vất vả.

Ngày 8/11, đoàn công tác của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị do bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở dẫn đầu đã đến thăm và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả tại các điểm trường ở 2 xã Hướng Lập và Hướng Việt.

Khi đến Trường Mầm non Hướng Việt, lãnh đạo Sở không khỏi xót xa trước cảnh tan hoang. Hàng chục bộ bàn ghế, đồ dùng học tập, đồ chơi của các bé mầm non đều ngập trong bùn non, hư hỏng toàn bộ

0e9b349809ee828dbc5b.jpg


4bbc64b21079e239e289.jpg


"Sau khi nghe cô Nguyễn Thị Hằng Nga - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Việt báo cáo về tình hình và những khó khăn, vất vả của cô trò nơi đây, bà Lê Thị Hương ôm chầm lấy nữ hiệu trưởng bật khóc nức nở", Đại úy Phan Quang Vĩnh - cán bộ đồn Biên phòng Hướng Lập (BĐBP Quảng Trị), người theo đoàn công tác và ghi lại được khoảnh khắc này chia sẻ.

Trao đổi với báo chí, bà Lê Thị Hương cho biết, đợt mưa lũ kéo dài vừa qua đã khiến ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị chịu tổn thất nặng nề với 1 giáo viên và 4 học sinh tử vong. Mưa lũ cũng làm hàng trăm trường học bị tốc mái, nhiều trường ngập sâu, và hàng nghìn em học sinh không còn sách vở vì bị nước lũ cuốn trôi hết.

Khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng tại Trường Mầm non Hướng Việt và nghe những chia sẻ của hiệu trưởng về khó khăn sau lũ, bà đã không thể cầm được nước mắt

099b209336c9ed64f1ba.jpg


18a7997600dd1706d7f2.jpg


Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn 13 điểm trường chưa thể cho học sinh đi học trở lại vì bị bùn đất vùi lấp nghiêm trọng. Rất nhiều cơ sở vật chất, sách vở học sinh bị nước lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng không sử dụng được nữa.

Hiện tại, Công đoàn ngành giáo dục đã kêu gọi được các đơn vị, tổ chức và các nhà hảo tâm hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng tiền mặt cùng hơn 3 tỷ đồng vật dụng, quần áo, sách vở cho các điểm trường. Tuy nhiên, những khó khăn trước mắt vẫn còn rất nhiều

Trước thực tế này, người đứng đầu ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều sự quan tâm, hỗ trợ và chia sẻ từ các cấp chính quyền, các tổ chức, đơn vị để giúp các em học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ có thể quay lại trường sớm nhất có thể.

b2e42c6fc2a2711cd668.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top