Nước mắt đầm đìa ở làng nghề bánh tráng sau trận lũ thế kỷ: "Giờ chỉ còn toàn bùn với nước thôi..."

BomXanh9766

New member
Làng nghề bánh tráng (hay còn gọi là bánh đa) ở xã Tây Hòa và phường Đông Hòa (phía đông tỉnh Đắk Lắk) giờ đây chìm nghỉm trong biển nước. Gần như tất cả các hộ dân nơi đây đều bị ảnh hưởng, các thiết bị điện, dụng cụ làm bánh tráng toàn bộ đều bị nước lũ nhấn chìm hết rồi

665d3ac786741eb39cf3.jpg


Anh Nguyễn Ngọc Chí (33 tuổi, thôn Hội Cư, xã Tây Hòa) kể rằng anh đã bỏ ra hơn 300 triệu đồng để đầu tư các thiết bị, máy móc cho cơ sở của mình.

7a8c7e1c8ecdbb9e1ec5.jpg


0885e494a6e4d31f312c.jpg


01e0b49dd24221a46472.jpg


a4e4eba7d32efa3122b6.jpg


Nhưng sau trận lũ lịch sử này, tất cả các thiết bị điện đã hư hỏng hoàn toàn luôn rồi. Giờ anh chỉ có thể rửa sạch để tận dụng lại lớp vỏ bên ngoài thôi...

a4196f2e2dfe870b5772.jpg


Anh Chí đã làm nghề bánh tráng được hơn 6 năm, có thể nói là cực kỳ có kinh nghiệm. Cơ sở của anh còn tạo việc làm cho khoảng 20 công nhân, toàn là bà con xóm giềng xung quanh.

c5372d498856d8d24491.jpg


5c9fcb26abf6075e2eb0.jpg


Hơn 10.000 cái mành (mỗi cái giá khoảng 100k) của anh đều đã bị ngập trong nước và bùn hết rồi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top