Nước mắt của "quân chủ" Yoo Seung Ho: Không chỉ vì gái xinh đâu nhé!

TamXanh9888

New member
894ed99f86dd5f627d09.jpg


Trong "Mặt Nạ Quân Chủ", mỗi giọt lệ của thế tử Lee Sun (Yoo Seung Ho) rơi xuống đều có deep meaning cực kỳ chứ không phải khóc lóc vì crush Kim So Hyun đâu nha!

Dạo gần đây, "Ruler: Master of the Mask" (Mặt Nạ Quân Chủ) đang hot rần rần trên mạng xã hội cả Hàn lẫn Việt. Bộ phim đánh dấu sự comeback màn ảnh nhỏ của nam thần Yoo Seung Ho trong năm 2017 luôn nè! Ngay từ những tập đầu, fan đã khen nức nở diễn xuất của dàn cast chính rồi. Nhưng mà ngoài việc tò mò về "thế tử đeo mặt nạ" bí ẩn, thì nhân vật Lee Sun còn khiến netizen phải thắc mắc: Sao cậu ấy khóc nhiều thế trời?

Khác hẳn với Lee Hwon trong "The Moon Embracing The Sun" (Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) - toàn khóc vì crush Heo Yeon Woo. Còn nước mắt của Lee Sun thì ý nghĩa hơn nhiều, không chỉ rơi vì cô nàng Han Ga Eun (Kim So Hyun) đâu nha!

1. Nước mắt của cậu bé 17 tuổi sống trong "bong bóng" quá kín

Lee Sun sinh vào giờ Hợi, theo lời tiên tri thì cậu sẽ là người thay đổi Joseon sau này. Vua cha gửi gắm toàn bộ kỳ vọng vào đứa con trai mới chào đời này. Vì từ lúc lên ngôi đến giờ, ngài luôn bị hội Pyunsoo-hwe và tên thủ lĩnh ác ma Dae Mok kiểm soát. Để bảo vệ con, nhà vua đã giấu mặt Lee Sun sau chiếc mặt nạ suốt 17 năm. Đổi lại sự yên ổn là những lần Lee Sun phải nghe thiên hạ bàn tán, xỉ xói mình.

1a724eb179ea626ff37d.jpg


ea987341fe9d1ebf6978.jpg


Không chỉ vậy, vị thế tử trẻ tuổi còn được bố bao bọc kiểu overprotective luôn. Bao bọc đến mức cậu ngây thơ với cuộc đời, tưởng bở với chức "thế tử thiên hạ" là có thể làm mọi thứ. Lúc mới xuất hiện trong phim, Lee Sun đơn giản chỉ là cậu bé sống trong nhà kính toàn hoa hồng. Giọt lệ đầu tiên rơi xuống chính là biểu tượng cho sự ngây thơ đó. Vì ngây thơ nên mới dễ khóc; vì ngây thơ nên tưởng mình cứu được cả thế giới; vì ngây thơ nên nghĩ chỉ cần vua cha ra lệnh là cứu được cha của Ga Eun.

Còn nhiều lần thế tử khóc trong tuyệt vọng như thế. Nhưng mà cũng đúng thôi, vì Lee Sun 17 tuổi vẫn còn yếu đuối, chưa hiểu đời, suy nghĩ đơn giản như đứa trẻ được nuôi trong bông từ nhỏ mà. Thôi thì cứ khóc đi bae ơi! Khóc xong nghĩ thông rồi, hãy grow up và mạnh mẽ hơn nhé!

2. Nước mắt của thế tử "bù nhìn", chỉ biết đứng nhìn dân đen khổ đau

Nụ cười của Lee Sun tươi rói bao nhiêu lúc cứu được cha của Lee Sun "dân đen", thì sau này nước mắt lại đắng cay bấy nhiêu. Ra ngoài hoàng cung, Lee Sun mới biết đến Pyunsoo-hwe, Dae Mok và Yangsoocheong ghê gớm như nào. Cứu được cha của Lee Sun "dân đen" rồi nhưng không ngờ ông ấy vẫn bị bọn ác nhân giết. Lúc nhận ra mình chỉ là "con rối" vô dụng, cậu mới vỡ lẽ ra sự thật phũ phàng: Mình chẳng giúp được ai, chỉ "làm màu" vài lần rồi đứng nhìn dân chúng khóc lóc thôi.

741c9e917f3c5e8a211a.jpg


Nước mắt lại rơi, tượng trưng cho sự tuyệt vọng và phẫn nộ khi đối mặt thực tế. Ừ thì mình chẳng là gì cả. Nên chỉ biết bất lực nhìn xác cha của Lee Sun "dân đen" rồi hứa với cậu ấy là sau này sẽ báo thù. Mình cũng chỉ đứng nhìn dân nghèo bị Yangsoocheong bóc lột từng đồng xu, chặn từng nguồn nước. Bách tính khóc than, còn Lee Sun thì "đứng hình" vì càng muốn giúp càng thêm đau khổ cho họ.

3. Nước mắt khi chứng kiến người thân lần lượt ra đi

Ai mà chịu được cảnh người thân qua đời cơ chứ? Nên Lee Sun cũng không ngoại lệ. Từ anh thái giám thân thiết, quan chính trực Han Kyu Ho cho đến vua cha và hoàng hậu, Lee Sun đã chứng kiến họ lần lượt rời khỏi cuộc đời này, để cậu lại một mình. Không những thế, thế tử còn khiến biết bao dân thường bị liên luỵ.

444b7f3bf1f04b3f7198.jpg


3e2d076ea5f9b80b8637.jpg


Muốn giúp thế tử vạch mặt Dae Mok thì bị ám sát; muốn cứu thế tử thì mất mạng ngay; nhìn trộm mặt thế tử cũng chết luôn! Nói chung là tất cả đều qua đời vì cái tên "Lee Sun" - dù có thiện ý hay ác ý gì đi nữa.

c5c0d759bb4df5b5f8a8.jpg


Khi không chịu nổi cảm giác "vì mình mà mọi người gặp họa", thế tử lại khóc. Vì cậu chẳng thể hồi sinh họ, càng không thể ngăn thần chết tìm đến với họ. Mình cũng đừng đòi hỏi Lee Sun phải strong mode diệt ngay Dae Mok được chứ. Thôi thì để cậu bé 17 tuổi đó được quyền rơi lệ đi.

4. Nước mắt của sự bất lực, tuổi trẻ tài cao nhưng chưa gặp thời

Người thân chết vì Pyunsoo-hwe, dân chúng khổ vì Pyunsoo-hwe, Lee Sun ngây thơ chỉ nghĩ đến trả thù sau khi tỉnh lại. Nhưng mà làm sao đây? Không có người, không có thế lực, thậm chí đầu óc cũng chưa chín chắn. Nói thẳng ra là Lee Sun lúc đó chính là case "tuổi nhỏ làm việc lớn nhưng fail".

513f6b8e37e2a06d319a.jpg


Nước mắt rơi cùng vị đắng cay của sự bất lực tột cùng. Dù khóc cũng chẳng đổi được gì, nhưng khóc xong lòng sẽ nhẹ hơn chút. Nghe lời thầy Woo Bo và cố gắng thêm nhé Lee Sun! Như vậy sau này nhìn lại mới thấy nước mắt này có giá trị đấy!

5. Nước mắt khi crush lần đầu nhưng không thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu

Nếu bảo Lee Sun chưa bao giờ khóc vì Han Ga Eun thì sai bét luôn nha. Vì Ga Eun chính là người con gái mà Lee Sun dù có chết cũng phải bảo vệ đến cùng. Thế nhưng tình yêu của Ga Eun và Lee Sun là một combo gồm: cảm giác rung động, hối hận vì "không tự lượng sức" tạo nghiệp chướng của Lee Sun, ám ảnh về cái chết của cha từ Ga Eun và tuyệt vọng vì nghĩ không thể cho nhau hạnh phúc.



Nước mắt của Lee Sun dành cho Ga Eun có hai ý nghĩa: "Xin lỗi em, vì anh mà cha em phải chết" và "Hãy sống vui vẻ nhé Ga Eun". Lúc thấy nàng cười trở lại, Lee Sun đứng xa xa quan sát với đôi mắt long lanh. Hy vọng sau này khi quay lại, anh có thể bảo vệ em trong vòng tay để em không còn đau khổ nữa.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top