KiCandy3203
New member
Chiều 15/1 vừa rồi, buổi họp báo có chị Phạm Thị Thanh Ngọc (phường Bình Hàn, TP. Hải Dương) - cô gái được dân mạng gọi là "kiều nữ Hải Dương" trong vụ tin đồn liên quan đến tài xế taxi đã diễn ra với không khí vô cùng căng thẳng. Chị Ngọc đã không kìm được nước mắt khi đối diện với hàng loạt câu hỏi từ các phóng viên
Trong clip chia sẻ, chị Ngọc tâm sự đầy xúc động: "Tôi rất đau lòng… Tối ngày 26/12 (giờ Mỹ), sau khi nghe tin từ một người bạn hỏi thăm về chuyện này, tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Lúc đó tôi sốc nặng và không thể kìm được nước mắt luôn".
"Cả đêm hôm ấy tôi thức trắng, không chợp mắt nổi. Tại sao người ta lại có thể tung tin không đúng sự thật về tôi như vậy được? Như kiểu tự dưng mình bị dính phốt khủng mà chẳng hiểu gì cả..." - chị Ngọc bộc bạch đầy day dứt
Theo chị Ngọc, những thông tin lan truyền trên mạng không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn khiến gia đình, ba mẹ già ở Hải Dương cũng phải chịu áp lực nặng nề.
"Không biết mục đích của bài báo đó là gì nhưng rõ ràng đây là hành động vu khống trắng trợn, bôi nhọ uy tín, danh dự và nhân phẩm của tôi. Tôi sẽ gửi đơn yêu cầu tờ báo đăng tin đầu tiên phải có lời giải thích thỏa đáng về vụ việc này" - chị Ngọc khẳng định rõ thái độ
Luật sư Hoàng Cao Sang (Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Việt Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM), người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chị Ngọc cũng xác nhận: "Sắp tới chúng tôi sẽ gửi đơn đề nghị tờ báo đăng tin đầu tiên làm rõ những nội dung đã đưa tin về thân chủ".
Nguồn: soha.vn