WibuKeo2k8
New member
Lần thứ hai trong vòng 3 tháng gần đây, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã rơi nước mắt trước ống kính khi nhắc đến người chồng từng cùng bà xây dựng hạnh phúc suốt 20 năm. Câu nói bà nhắc đi nhắc lại: "Tôi muốn cứu anh Vũ" nghe mà xót xa thật sự
Theo lời bà Thảo, hiện tại có một nhóm người đang "cầm trịch" Trung Nguyên, "họ muốn vẽ gì thì vẽ, muốn làm gì thì làm" trong khi ông Vũ không đủ tỉnh táo để điều hành công ty. Còn bà thì bị gạt hết quyền quyết định luôn rồi.
Nhắc về ông xã, bà vẫn khẳng định: "Trước khi tham gia khóa thiền 49 ngày, anh là người rất tuyệt vời". Bà nhớ về người đàn ông từng cùng mình đặt những viên gạch đầu tiên cho đế chế Trung Nguyên - người có tư duy khác biệt, đầy khát vọng, ý chí và tài năng hơn người.
Trong một lần chia sẻ trước đó, bà Thảo khẳng định ông Vũ chính là "nhân hiệu" mà Trung Nguyên từng có. Bà không cầm được nước mắt khi tâm sự rằng mình làm mọi thứ chỉ để gia đình trở lại như xưa, con cái có đủ cha mẹ, và bà tiếp tục được đứng sau hậu thuẫn cho thành công của chồng
Tương tự như những gì cựu CEO Trung Nguyên đã share trên trang cá nhân một ngày trước đó, bà cũng cho rằng những mục tiêu hiện tại của Trung Nguyên là "không tưởng", xa rời hoạt động bình thường của một doanh nghiệp đang phát triển.
Bị đẩy ra khỏi hoạt động điều hành hàng ngày, chiếc ghế Phó chủ tịch thường trực mà tòa án đã trao trả lại từ tháng 9/2017 giờ lại rơi vào tay người khác, bà Thảo buồn bã khi nghĩ đến tương lai của Trung Nguyên.
Nguồn: soha.vn