Nước mắt chảy dài: Bé gái 14 tuổi phải bán thân giá 100k để được đi học

CaoNgok7027

New member
3c73d74b0a5272eec4b8.jpg


Tâm trạng đọc tin này mà muốn khóc luôn á! Ở Sierra Leone (Tây Phi), lũ em bé chỉ mới 14 tuổi thôi đã phải bán thân với giá "rẻ như bèo" – chỉ khoảng 100k một lần – để kiếm tiền ăn học. Nghe mà đau lòng cực!

Aminata, một bé gái 15 tuổi, cúi gằm mặt kể lại câu chuyện khiến ai nghe cũng phải rớt nước mắt. Em phải đón 3 khách mỗi tối để kiếm tiền. Nhưng lý do không phải vì gì khác – em chỉ muốn được đến trường học thôi!

Ở Sierra Leone, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, tiền học phí £40/năm (khoảng 1.3 triệu đồng) là cái gì đó quá xa xỉ luôn. Nhiều gia đình không thể nào xoay sở nổi để cho con cái đi học.

fb22b056eb0547b35fbf.jpg


Vậy nên, để được cầm sách đến trường, những bé gái như Aminata phải đưa ra quyết định mà không đứa trẻ nào ở tuổi đó muốn làm: bán thân lấy tiền ăn học. Mỗi đêm nếu "may mắn" đi được 3 khách, em kiếm được £9 (khoảng 300k). Số tiền ít ỏi này phải xoay cho hết: đồng phục, sách vở, học phí... full combo luôn!

"Cháu chẳng thích làm như vậy chút nào nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Chẳng có ai lo cho cháu", Aminata ngậm ngùi chia sẻ. Đọc mà nặng lòng quá đi!

6de58f7958473be43bf7.jpg


Vòng luẩn quẩn không lối thoát

Ở trường, Aminata cố gắng hết sức giả vờ như mọi thứ đều ổn. Không ai biết làm sao em có thể tồn tại được, ngay cả bạn cùng phòng cũng không hay!

Nhưng rồi cái mặt nạ cũng vỡ thôi – em có bầu và không giấu được nữa. Thế là thêm một bé gái nữa phải bỏ học giữa chừng trong hệ thống giáo dục mà chỉ có 20% đàn ông và 9.5% phụ nữ học tới cấp hai.

Đây chính là điều trớ trêu nhất: các em bán thân để lấy tiền học, nhưng vì bán thân mà có bầu rồi lại phải... nghỉ học! Vicious cycle chuẩn không cần chỉnh!

"Nếu một bé gái có bầu khi đang đi học thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Thường là gia đình sẽ buộc các em phải nghỉ học, cắt hết mọi nguồn viện trợ. Và khi sinh con xong, các em cũng phải vất vả chăm sóc con nhỏ. Lúc đó chỉ lo miếng ăn thôi đã khó rồi. Mỗi ngày sẽ là một cuộc chiến sinh tồn, các em còn nghĩ gì được tới chuyện học hành nữa", Sia Lajaku-Williams, Giám đốc hoạt động của tổ chức Street Child of Sierra Leone kể với MailOnline.

821f43c4d2e32a73fc88.jpg


dcbe79e6d29dcc089eb1.jpg


Cách đó không xa, Marie – 16 tuổi, thông minh và hoạt ngôn – đang ngồi trước hiên nhà đưa nôi cho con:

"Cháu không phải là đứa ngu dốt, thậm chí còn đứng nhất lớp. Cháu muốn được đi học và mơ ước trở thành luật sư nhưng bố cháu không cho cháu đi học. Cháu có thể làm gì được chứ?". Đọc mà thương quá trời!

Marie lớn lên ở khu ổ chuột Freetown, nơi lũ trẻ mặc đồ rách, đi giày cọc cạch chạy khắp nơi. Người dân ở đây làm lụng cật lực mà vẫn không đủ ăn. Đến trường? Đó là giấc mơ xa xỉ lắm rồi!

Vì vậy từ 14 tuổi, Marie đã phải đi bán hàng rong trên phố để giúp mẹ và em gái sau khi bố mẹ ly hôn. Mỗi ngày em phải tự kiếm sống, trong khi thèm khát nhìn bạn bè cùng tuổi được mặc đồng phục đẹp đẽ đến trường.

cfdec069327da9da54a1.jpg


d387b8e2bf386cadc6f0.jpg


ef1ca25f97ca29742af8.jpg


Rồi một ngày, một chàng trai khoảng 25 tuổi xuất hiện với lời đề nghị "ngon ngọt": ngủ với anh ta và em sẽ được trả tiền học phí để tiếp tục đến trường.

Marie không do dự: "Em dần có tình cảm với anh ta vì những điều anh ta làm cho em. Anh ta cho em hi vọng. Nhưng em không nghĩ anh ta thích em". Em biết rõ đây là giao dịch trao đổi, nhưng khao khát trở thành luật sư quá lớn!

Nhưng plot twist đau lòng: khi Marie có bầu, anh chàng kia... biến mất luôn! ‍♂️ Giấc mơ tan vỡ, Marie giờ phải một mình nuôi con với sự giúp đỡ của mẹ trong căn nhà tồi tàn.

"Em đã bị phản bội. Anh ta khiến em hi vọng cuộc sống của mình sẽ thay đổi. Khi con người ta được ăn học thì người ta có thể thay đổi nhiều thứ… Em chỉ muốn sống như những người có học mà thôi", Marie cay đắng nói. Đau lòng vãi!

Khi cơm no còn chưa có thì học hành là chuyện xa vời

Còn Adama thì câu chuyện "basic" hơn – em đổi tình để lấy... cái ăn thôi. Trường học? Quá xa vời rồi bạn ơi!

Là con cả của 5 anh chị em, Adama bị gửi cho cô ruột ở gần Freetown từ khi 10 tuổi (sau khi mẹ mất) với hi vọng được học hành. Nhưng thực tế là em sống như người giúp việc: giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, đi kiếm nước... full combo luôn!

Ban đầu Adama cũng được đi học cùng anh chị em họ, nhưng đến khi 13 tuổi, cô ruột quyết định cho em thôi học để ở nhà lo việc nhà. Thế là xong!

Vào tuổi hầu hết bạn bè ngồi học và mơ mộng về tương lai, Adama phải dậy từ 2 giờ sáng để đi bộ tới Freetown với thúng đồ bán dạo trên đầu.



Và đương nhiên, khi Adama có bầu, anh bạn trai cũng... cao chạy xa bay luôn! Bye bye nguồn thu nhập duy nhất!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top