SuaSweet1426
New member
Chứng kiến cảnh tượng 145 con cá voi mắc cạn rồi chết dần trên một bãi biển siêu xa xôi ở New Zealand, chị Liz Carlson đã phải thốt lên: "Đó là đêm tồi tệ nhất trong đời mình luôn"
Đài BBC hôm 27-11 đăng tải câu chuyện đau lòng của chị Carlson - một blogger du lịch đến từ Mỹ.
Chị ấy đang đi bộ 5 ngày trên đảo Rakiura (New Zealand) cùng bạn là Julian Ripoll thì bất ngờ chứng kiến cảnh tượng ám ảnh: 145 con cá voi đang mắc cạn ngay trước mắt
"Tụi mình tới bãi biển lúc mặt trời lặn và thấy có gì đó lạ lạ ở vùng nước nông. Khi nhận ra đó là cá voi, tụi mình bỏ hết đồ đạc và chạy tới ngay. Mình từng thấy cá voi trong tự nhiên rồi nhưng lần này... thật sự khủng khiếp quá" - chị Carlson kể lại.
Chị Carlson và người bạn đồng hành đã cố gắng đẩy những con vật tội nghiệp ra vùng nước sâu hơn. Nhưng mà... size của lũ cá voi quá to, hai người thật sự bất lực
"Chúng đang khóc, trò chuyện và chạm vào nhau. Không có cách nào để cứu chúng cả" - chị Carlson chia sẻ đầy xót xa.
Đảo Rakiura nằm ngoài khơi đảo Nam của New Zealand, là nơi siêu hẻo lánh luôn. Chị Carlson và bạn quyết định đi bộ tìm kiếm sự giúp đỡ. Suốt 2 ngày trời không gặp một ai, nhưng may sao biết được cách đó khoảng 15km có một túp lều của các nhân viên bảo tồn động vật.
Vì không có sóng điện thoại nên Carlson chỉ mong trong lều có máy vô tuyến để gọi hỗ trợ thôi...
Vài giờ sau, Julian quay lại với một nhóm kiểm lâm viên. Nhưng lúc đó trời đã tối nên mọi người đành phải chờ đợi. Vào thời điểm đó, hầu hết cá voi vẫn đang nằm trên những con sóng.
Sáng hôm sau, tình hình càng tệ hơn gấp bội Thủy triều xuống thấp, những con vật tội nghiệp nằm trơ trọi trên bãi cát khô. Một số con đã chết, những con còn lại nằm đau đớn dưới ánh nắng gay gắt.
"Chúng khóc và kêu thảm thiết. Không một con cá voi nào được cứu sống" – chị Carlson cho biết với giọng điệu đầy đau xót.
Nguồn: soha.vn