Từ tháng 6 đến giờ, miền nam Trung Quốc mưa ầm ầm không ngớt, và giờ thì vùng mưa đã lan rộng ra cả lưu vực sông Dương Tử (hay còn gọi là Trường Giang) luôn rồi. Tình trạng ngập lụt đã hoành hành dọc theo con sông dài nhất Trung Quốc này suốt khoảng 40 ngày trời
Mấy ngày gần đây, mưa càng mở rộng ra nhiều nơi và vành đai mưa dịch chuyển lên phía bắc. Hậu quả là lưu vực Hoàng Hà và Hoài Hà cũng bắt đầu ngập lụt theo.
Sông Hoài (Hoài Hà), nằm kẹp giữa Trường Giang và Hoàng Hà, được đánh giá là "dòng sông bất kham nhất Trung Quốc" đó các bạn ơi
Trong vòng 40 ngày qua, huyện Hoắc Khâu của tỉnh An Huy, nằm ở hạ lưu sông Hoài, đã hứng chịu lượng mưa lên đến 813mm - gấp gần 3 lần so với con số 277.2mm cùng kỳ năm ngoái, theo tờ Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) đưa tin.
Anhui News cho biết, đến ngày 20/7, mực nước sông Nhuận - một nhánh của sông Hoài - đã tăng lên 27.65m, vượt mức cảnh báo tận 2.35m luôn Cùng ngày đó, để giảm áp lực từ Hoài Hà, chính quyền địa phương đã ra lệnh mở toang cả 14 cửa xả lũ của đập hồ Jiangtang lúc 13h.
Nguồn: soha.vn
Mấy ngày gần đây, mưa càng mở rộng ra nhiều nơi và vành đai mưa dịch chuyển lên phía bắc. Hậu quả là lưu vực Hoàng Hà và Hoài Hà cũng bắt đầu ngập lụt theo.
Sông Hoài (Hoài Hà), nằm kẹp giữa Trường Giang và Hoàng Hà, được đánh giá là "dòng sông bất kham nhất Trung Quốc" đó các bạn ơi
Trong vòng 40 ngày qua, huyện Hoắc Khâu của tỉnh An Huy, nằm ở hạ lưu sông Hoài, đã hứng chịu lượng mưa lên đến 813mm - gấp gần 3 lần so với con số 277.2mm cùng kỳ năm ngoái, theo tờ Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) đưa tin.
Anhui News cho biết, đến ngày 20/7, mực nước sông Nhuận - một nhánh của sông Hoài - đã tăng lên 27.65m, vượt mức cảnh báo tận 2.35m luôn Cùng ngày đó, để giảm áp lực từ Hoài Hà, chính quyền địa phương đã ra lệnh mở toang cả 14 cửa xả lũ của đập hồ Jiangtang lúc 13h.
Nguồn: soha.vn