Nước hoa sữa gây sốt Hà Nội: Nghe tên đã mlem, nhưng uống thử thì... bất ngờ ngã ngửa!

ThoMimi675

New member
Dạo này hội mê ăn uống Hà Nội đang rần rần vì một trend mới cực lạ: nước hoa sữa! Nghe tên đã thấy "auto có mùi mùa thu" rồi, nhưng uống vào thì thật sự có phải là vậy không? Cùng mình khám phá liền nàoo!

5a16543d731bb1184fc1.jpg


Vì sao nước hoa sữa lại hot đến vậy?

Hoa sữa là "biểu tượng sống" của mùa thu Hà Nội, ai cũng biết mà! Khi nào ngửi thấy mùi hoa sữa bay trong gió là biết ngay thu về rồi, chuẩn bị đón đợt lạnh thôi.

Nhưng mà nói thật, mùi hoa sữa này vẫn đang là "drama" không hồi kết đấy! Có người thích mê mệt, có người lại... sợ khiếp vì khi nở rộ thì mùi hắc quá trời luôn. Đặc biệt là những con đường trồng nhiều cây hoa sữa, ủa thôi đừng nói nữa!

Chính vì thế nên khi có quán đồ uống táo bạo đưa hương hoa sữa vào pha chế, dân tình ai cũng tò mò phết! Phải công nhận là ý tưởng khá xịn đó, đúng vibe mùa thu check-in sống ảo cực mạnh!

3c8b45848caa92982c46.jpg


2c8f3891f885451dee90.jpg


Thực tế uống thử thì sao?

Quán ở đường Hồ Đắc Di (Hà Nội) này có 2 món chính là nước khoáng hoa sữa và nước khoái hoa sữa, kèm theo topping trân châu hoa sữa nữa. Nghe tên thôi đã feel mùa thu vãi, ngang hàng với cốm, xôi cốm, cà phê trứng luôn!

Hình thức thì phải nói là khá "chill" với những chiếc lon nhựa xinh xỉu. Tuy không phải là kiểu mới lạ lắm nhưng vẫn chưa phổ biến nên vẫn được lòng fan cuồng sống ảo nha!

Nhân viên quán cũng hype lắm, bảo là sẽ có hương hoa sữa thật đấy. Thế là mình háo hức lắm, nghĩ bụng chắc sẽ được "đu trend" mùa thu chuẩn chỉnh rồi...

bf9db7506193488e22c5.jpg


e37eefcadb0fed973717.jpg


Plot twist: Bất ngờ là... không có bất ngờ!

Ừm, câu này đúng kiểu "bất ngờ chính là chẳng có bất ngờ nào cả" luôn á!

Nước khoáng hoa sữa:
Uống vào thì... à thì giống soda yakult thôi! Vị chua ngọt nhẹ, thơm thơm yakult, nhưng có chút mặn mặn lạ lạ của nước khoáng. Honestly, nếu thay bằng soda ngọt bình thường chắc ngon hơn. Và điểm trừ lớn nhất: KHÔNG CÓ MÙI HOA SỮA!

Nước khoái hoa sữa: Đây là trà sữa thôi mà! ☕ Vị trà đậm đà, thơm, trân châu trắng dẻo mềm khác với loại giòn thường thấy. Uống cũng okela nhưng không có gì đặc sắc, thậm chí còn kém hơn nhiều thương hiệu trà sữa khác. Và lại tiếp tục... KHÔNG THẤY HOA SỮA ĐÂU CẢ!

66e5cd19fcdb24c02912.jpg


Giá cả thì sao?

Nước khoáng hoa sữa: 35k
Nước khoái hoa sữa: 45k
(Thời gian đầu còn tặng kèm trân châu trắng giá 10k nữa)

Phải nói là giá khá ổn áp so với mặt bằng chung, cộng thêm lon đựng xinh nữa thì cũng chấp nhận được!

ab1c977d02ec2b037332.jpg


15e61ed678b43b72c98a.jpg




Kết luận của mình nè:

Thật lòng mà nói thì cả 2 món này đều KHÔNG CÓ MÙI HƯƠNG HOA SỮA nha mọi người! ‍♀️ Hương vị cũng không có gì wow lắm.

Nhưng nếu bạn muốn thử cho biết hoặc chỉ đơn giản là cần một cái cớ để sống ảo mùa thu thì... cũng là một option đáng cân nhắc đó! ✨

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top