Núi lửa Iceland sắp "thức giấc" trở lại, Grindavík vẫn trong tình trạng báo động đỏ

BanhSky186

New member
Văn phòng Khí tượng thủy văn (Met) Iceland vừa ra cảnh báo nóng hổi: lượng magma khổng lồ dưới Bán đảo Reykjanes đang tăng siêu nhanh, sắp đạt mức như trước khi phun trào hôm 14/1 rồi đó mọi người ơi Các chuyên gia khẳng định một vụ phun trào mới có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong vài ngày hoặc vài tuần tới!

ac8befa04f6a298e57be.png


Theo các expert từ Văn phòng Met Iceland (IMO), hiện tại đã có tới 6,5 triệu m3 magma (con số khủng luôn đó) đang chảy vào khu vực dưới Svartsengi - cách thị trấn Grindavík khoảng 4km về phía bắc. Và đây là tin không vui chút nào: khối lượng magma này đang tăng với tốc độ chóng mặt, sắp bằng với mức trước khi núi lửa "nổi giận" vào 14/1, lúc mà có tới hai vết nứt xuất hiện ở ngoại ô thị trấn luôn.

IMO cho biết trong vòng hai tuần tới, khối lượng magma sẽ đạt mức tương đương với lần phun trào gần nhất rồi đấy

Cảnh báo chớp nhoáng: chỉ 1 giờ để chuẩn bị!

Điều đáng lo nhất là lần này thời gian cảnh báo có thể chỉ có... một giờ thôi các bạn ạ! Khác hẳn với các lần trước, lần này có ít động đất hơn trong quá trình hình thành nên rất khó phát hiện sớm. Các đại diện IMO giải thích: "Nếu dòng magma lặp lại, có khả năng đường đi của magma sẽ dễ dàng hơn và sẽ đi kèm với ít hoạt động địa chấn hơn". Nghe vậy thôi chứ nghĩa là nguy hiểm gấp bội đấy!

6d3a5dc3c322c99191e3.jpg


ef70ba14ddea5ada62d7.jpg


Benedikt Ófeigsson, người đứng đầu bộ phận đo biến dạng tại IMO, chia sẻ với đài RUV rằng vị trí có khả năng xuất hiện vết nứt cao nhất là giữa Stóra-skógafell và Hagafell - tương ứng cách Grindavík 5,9km và 2km về phía đông bắc.

Ông trấn an: "Khả năng núi lửa phun trào ngay trong thị trấn là không cao, dữ liệu địa chất cũng không chỉ ra điều đó. Nhưng mà trong khoa học không có gì là không thể, nên chúng tôi vẫn phải cảnh báo khả năng này. Có lẽ magma sẽ không di chuyển xa về phía nam như trước nữa. Tuy nhiên, chúng tôi không có phép đo nào cho biết khi nào là đủ, nên vẫn phải giả định rằng magma có thể lại tiến về phía nam theo hướng Grindavík".

Nhắc lại timeline một chút: một con đê magma dài tới 15km (kiểu như đường hầm thẳng đứng từ khoang magma dưới sâu) đã hình thành dưới Bán đảo Reykjanes từ tháng 10-11 năm ngoái. Nó phun trào lần đầu vào 18/12, với bức tường dung nham chảy ra từ khe nứt dài 4km, cảnh tượng như phim Hollywood luôn

Sau đó yên tĩnh một thời gian ngắn, núi lửa lại "tái xuất" vào 14/1 với hai vết nứt mở ra ngay phía bắc Grindavík. Dòng dung nham từ vụ phun trào này tràn vào thị trấn và phá hủy nhiều ngôi nhà. Từ đó đến giờ, vùng đất quanh Svartsengi vẫn liên tục dâng cao, chứng tỏ magma vẫn đang tích tụ ở dưới sâu và đợt hoạt động núi lửa này chưa có dấu hiệu dừng lại



Không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

Vấn đề nan giải nhất là không thể đoán chính xác vụ phun trào sẽ diễn ra ở đâu. Carmen Solana, phó giáo sư chuyên về núi lửa và truyền thông rủi ro tại Đại học Portsmouth (Anh), chia sẻ rằng magma sẽ "tìm đường" nổi lên bề mặt qua những điểm yếu nhất trong lớp vỏ Trái đất.

Bà thẳng thắn: "Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ở đâu, cũng không biết nó sẽ lớn đến mức nào. Chúng tôi biết có gì đó sắp xảy ra nhưng không thể xác định chính xác được".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top