Soc2k75976
New member
Sau khi bị phát hiện, gã đàn ông này còn bình tĩnh sải bước xuống nhà với nụ cười đầy rùng rợn rồi chuồn mất trước khi cảnh sát kịp tới. Kiểu gì mà chill vậy trời?
Chuyện này xảy ra vào tháng 9 năm 2012 tại khu vực Rock Hill, South Carolina. Một bà mẹ đơn thân tên Tracy kể lại, khoảng 2 giờ 30 sáng hôm đó, chị đột nhiên nghe thấy tiếng động siêu kỳ lạ trên gác mái, sau đó là cả mấy cái đinh trồi lên trên trần nhà nữa. Tưởng gặp ma luôn á!
Tracy sợ muốn chết, liền gọi ngay con trai lớn và cháu trèo lên kiểm tra. Plot twist không ai ngờ: cái gì họ tìm thấy trên gác mái không phải con vật hay thứ gì siêu nhiên, mà chính là gã bạn trai cũ mà Tracy đã chia tay từ 12 năm trước! Ơ kìa, sao lại thế?
Điều đáng sợ hơn là gã này bị phát hiện mà vẫn thản nhiên như không. Hắn ung dung đi xuống nhà, nở một nụ cười (creepy vãi) rồi nhanh chóng tẩu thoát trước khi cảnh sát kịp đến. Ai mà nghĩ ra được chứ!
Tracy cho biết hai người đã chia tay từ 12 năm trước sau khi chị nhận ra gã này là thằng đầu trộm đuôi cướp, không tương lai. Dù Tracy không hề có ý định quay lại, nhưng khi ở tù, gã này vẫn cứ gửi thư cho chị, nói là đã thay đổi và muốn tái hợp. Red flag đỏ chói luôn!
Tracy cũng kể rằng khoảng hơn một năm trước, gã có ghé qua lắp cửa giúp chị, và đó là lần cuối Tracy thấy hắn... cho đến khi phát hiện ra hắn đang lén lút trốn trên gác mái nhà mình. Sợ không tưởng luôn!
Ngoài mấy chiếc áo khoác cũ, trên gác mái còn tìm thấy cả cốc giấy chứa... phân và nước tiểu của gã. Hắn còn bẻ tấm chắn lỗ thông gió để có thể ngó xuống theo dõi Tracy từ trên cao. Rùng mình quá đi!
Cảnh sát cho biết, có thể gã đã sống trên gác mái nhà Tracy khoảng 2 tuần sau khi ra tù vào cuối tháng 8. 2 tuần trời á trời ơi!
Hiện không rõ diễn biến tiếp theo ra sao. Tuy nhiên sau sự việc đáng sợ này, dù Tracy đã thay hết ổ khóa trong nhà nhưng chị cho biết bọn trẻ vẫn bị ám ảnh, không dám vào phòng ngủ. Hiểu mà, ai mà không sợ chứ!
Nguồn: soha.vn