Lúc 0h sáng ngày 13/5, tức là 4 tiếng sau khi Hà Nội hứng trận mưa "tận thế", dọc tuyến Nguyễn Trãi và các con phố xung quanh vẫn đông nghịt người dắt xe đến sửa Tại một cửa hàng trên phố Nguyễn Xiển, anh em thợ phải cày liên tục từ 9h tối hôm trước đến giờ luôn, không kịp thở!
Tối 12/5, do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu (nghe fancy nhưng thực chất là mưa to vãi chưởng ️), trận mưa kéo dài hơn một tiếng đồng hồ đã khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập như bể bơi. Nhiều bạn chủ quan lao thẳng xe vào chỗ ngập sâu, kết quả là... chết máy tại chỗ luôn
Đến 0h sáng 13/5, các cửa hàng xe máy quanh khu vực Nguyễn Trãi vẫn đông như chợ chiều. Nhân viên một tiệm trên phố Nguyễn Xiển phải làm việc liên tục từ 9h tối, không có thời gian nghỉ ngơi.
Nhiều người vì đợi không nổi hoặc nghe giá sửa mà "toát mồ hôi" đành phải nhờ người kéo xe về nhà
23h30 tuyến đường Nguyễn Trãi mới bắt đầu thông thoáng trở lại sau gần 3 tiếng đồng hồ tắc như bưng bít do mưa lớn diện rộng.
Nhiều bác tài xế bất chấp nguy hiểm phi ngược chiều để về nhà cho nhanh hoặc tránh đường ngập (nhưng nguy hiểm lắm nha mọi người ơi ).
Một cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Xiển đắt khách dù đã nửa đêm rồi.
Người dân xếp hàng dài chờ đến lượt sửa chữa, cảnh tượng y chang đi mua trà sữa sale
Một vài người vì đợi quá lâu đành bỏ cuộc, đẩy bộ xe về nhà luôn.
Một chiếc xe chết máy được kéo đến nơi sửa chữa (RIP xế yêu ).
Nhiều nhà ở khu vực Thượng Đình ngập đến mức không thể đi xe vào được, đành phải... bỏ xe ngoài đường rồi đi bộ vào nhà
Nguồn: kenh14.vn