Nửa đêm giật mình vì bị ném bom xăng, nhiều nhà dân hoảng loạn

MiNana5745

New member
3b6b833b1dcf1b5a99c4.jpg


Đang ngủ ngon lành thì bị giật mình tỉnh giấc vì tiếng nổ inh ỏi kèm lửa cháy ngùn ngụt - đó là trải nghiệm kinh hoàng của nhiều hộ dân ở xã Thiệu Khánh (Thanh Hóa) khi bị kẻ xấu ném bom xăng vào nhà giữa đêm

Chiều 16-11, ông Đỗ Xuân Tùng - Trưởng Công an xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa đã xác nhận sự việc nhiều hộ dân trên địa bàn bị kẻ xấu ném bom xăng vào nhà.

Cụ thể vào khoảng 1 giờ sáng 16-11, cả nhà bà Vũ Thị Loan (thôn 9, xã Thiệu Khánh) đang ngủ say thì bị giật mình tỉnh dậy vì mấy tiếng nổ khủng khiếp. Chạy ra xem thì phát hiện lửa cháy dữ dội ở cửa sổ và trên mái tôn khu vực nhà kho luôn

May quá là gia đình bà Loan kịp thời tri hô hàng xóm chạy đến dập lửa, đám cháy mới được dẹp nhanh chóng.

"Khi đám cháy được khống chế, chúng tôi thấy có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ nát vương vãi khắp nơi và có mùi xăng dầu nồng nặc" - bà Loan kể lại.

Plot twist là không chỉ nhà bà Loan, mà còn có gia đình ông Tạ Quang Tiến và Lê Văn Hưng cũng gặp tình huống tương tự. Kẻ xấu đã ném tới 3 quả bom xăng vào nhà ông Tiến và 1 quả vào nhà ông Hưng. Hiện trường cũng đầy mảnh thủy tinh vỡ và mùi xăng khó chịu y chang

Các hộ dân bị tấn công cho biết họ không hề có mâu thuẫn hay thù oán với ai cả, nên sự việc này khiến mọi người cực kỳ lo lắng.

Nhiều người trong thôn đoán rằng, nguyên nhân có thể liên quan đến việc các hộ này và nhiều hộ dân khác phản đối chuyện chính quyền địa phương đồng ý cho dựng trạm thu phát sóng điện thoại di động (trạm BTS) trong khu dân cư. Mà những hộ bị ném thì lại là những người phản đối quyết liệt nhất á

Theo ông Tùng, sau khi nhận thông tin, Ban công an xã đã cử lực lượng đến hiện trường ghi nhận, lấy lời khai để làm hồ sơ báo cáo lên Công an TP Thanh Hóa.

"Tình hình địa phương lâu nay rất ổn định, kẻ xấu gây ra sự việc trên chắc là người ở địa phương khác" - ông Tùng đưa ra giả thiết.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top