Nửa đêm đói bụng, báo hoa mai hạ gục luôn "ông vua bất cần" khắc tinh của rắn độc

Vốn có thể kháng được độc của những loài rắn đáng sợ nhất, tuy nhiên động vật này lại bó tay thúc thủ trước báo hoa mai.

Lửng mật ong được coi là "Chí Phèo" bất cần của thế giới động vật. Chúng không sợ rắn độc cũng chẳng ngán sư tử hung dữ. Thậm chí, hổ mang hay bọ cạp với nọc độc chết người cũng chỉ là món ăn qua ngày đối với lửng mật ong.

Thực tế, lửng mật ong là anh em họ xa đối với loài chồn, tuy nhiên, nếu chồn nổi tiếng với mùi hương khó chịu thì chúng lại vang danh với tính cách bất cần, manh động và khá liều lĩnh

e4bb375a1f2dbafc54eb.png


Mẹ thiên nhiên ban cho chúng khả năng kháng độc mạnh nên việc tấn công và ăn thịt trăn rắn đối với chúng thường xuyên như cơm bữa. Nhiều khi lên cơn thèm mật ong, những con lửng này sẵn sàng trèo lên các vách núi cheo leo, dựng đứng bất chấp nguy hiểm. Cũng từ đó mà loài vật này được gọi là lửng mật ong

e54ab79cae6756d74db2.jpg


Thêm nữa, lửng mật ong có bộ lông dày và đặc biệt giúp chúng có thể lộn da vì lớp da đó bùng nhùng để bất ngờ tấn công lại kẻ thù. Do vậy, những kẻ đi săn lão luyện thường né tránh loài này.

Tuy nhiên, không phải lúc nào lửng mật ong cũng có thể đem cái "bất cần" của mình ra để uy hiếp đối phương. Trong trường hợp này, khi đối mặt với báo hoa mai, dương như con lửng trong video đã gặp đúng thiên địch của mình

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top