WibuCoolUwu
New member
Dạo này vợ chồng mình đang trong giai đoạn "chiến tranh lạnh" cực căng
Chồng mình từng có một đời vợ và một cô con gái. Năm nay cô bé đã lên năm 3 đại học rồi. Còn mình với anh ấy thì sống chung cũng được gần 10 năm, và người khiến mình đau đầu nhất chính là... con riêng của anh ấy đó!
Tuy cháu sống với mẹ nhưng lại siêu hay xin tiền bố. Mỗi tháng mình đều chủ động chuyển cho cháu 3 triệu đều đều. Khi cháu tròn 18 tuổi, mình vẫn gửi như thường lệ chứ không cắt khoản phụ cấp đó. Năm lớp 12, mình còn tăng thêm 1 triệu nữa cho cháu học thêm ôn thi
Trong khi đó, lương chồng mình "lên xuống thất thường", tháng nào cao nhất cũng chỉ hơn 10 triệu. Nhà mình còn có con trai chung và phải chăm sóc mẹ chồng nữa. Biết bao nhiêu thứ phải lo. Mình là trụ cột kinh tế khi phải làm 3 việc cùng lúc để kiếm thêm thu nhập. Chồng mình cũng rõ vợ vất vả như nào rồi đó
Vậy mà con riêng của anh ấy vẫn cứ hỏi xin thêm tiền bố hoài. Lúc thì mua son phấn, cặp sách, lúc thì tiền đi chơi với bạn. Mỗi lần xin không nhiều, chỉ vài trăm k thôi. Nhưng cộng tất cả các khoản cho con lại, cũng phải hơn 6 triệu/tháng, bằng 2/3 tháng lương chồng mình luôn á
Ban đầu mình vẫn còn "nhún nhường" vì thương cháu thiếu tình thương của bố. Nhưng càng về sau càng thấy khó chịu vô cùng. Chồng thì bảo mình tính toán, keo kiệt với con anh ấy. Tình cảm hai đứa bị rạn nứt, cãi vã nhiều cũng vì tiền bạc và con riêng của chồng. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại, mình rơi nước mắt thương cho số phận "bạc bẽo" của bản thân quá
Mấy hôm trước, mình làm thêm đến 1h sáng mới vào giường ngủ. Chồng ngủ say "ngáy khò khò" sung sướng lắm. Mình đang trằn trọc thì nghe điện thoại anh ấy rung lên. Tò mò nên mở ra xem thì... "sốc nặng" với tin nhắn của con riêng: "Gửi cho con 50 triệu"
Mình nhắn lại hỏi gửi để làm gì? Cháu bảo muốn mua xe ga để đi học cho "flex" được như bạn bè. Người ta đều đi xe ga, chỉ có cháu là đi xe số thôi ấy mà.
Mình bực quá nhắn lại: "Bố không có tiền. Con đừng xin nữa". Cháu lập tức "đáp trả": "Do bà ta không cho chứ gì?". Trời ơi, mình tức run người luôn! Mình sống tốt với con bấy lâu nay, cuối cùng con vẫn gọi mình là "bà ta", còn dùng thái độ "hằn học" với mình nữa chứ.
Mình lướt lên đọc những tin nhắn của chồng với con riêng thì càng tức hơn. Chồng mình dùng những lời lẽ không mấy "dễ nghe" để nói về vợ. Anh ấy không hề bảo vệ mình, cũng không phụ giúp mà còn chỉ trích và biến mình thành "kẻ xấu" luôn
Mình tức đến mức "mất ngủ cả đêm" ấy. Sáng hôm sau, mình đưa tin nhắn cho chồng xem. Anh ta nổi giận, bảo mình ích kỉ, thiên vị con ruột - con riêng? Thật "cay đắng" vô cùng. Mình có nên ly hôn cho chồng "sáng mắt" ra không?
Nguồn: kenh14.vn