PandaKitty6785
New member
Dạo này vợ chồng mình lạnh nhạt kinh khủng luôn á
Chồng mình từng có vợ cũ và một cô con gái. Giờ cháu đang học năm 3 đại học rồi. Mình với anh ấy sống chung gần 10 năm, mà nhức đầu nhất chính là chuyện con riêng của chồng á.
Tuy cháu sống với mẹ nhưng lúc nào cũng ping alo bố xin tiền. Mỗi tháng mình chủ động chuyển khoản cho cháu 3 triệu đều đều. Cháu 18 tuổi rồi mà mình vẫn gửi bình thường, không có chuyện cắt phụ cấp gì đâu nhé. Năm học lớp 12, mình còn cày thêm 1 triệu nữa để cháu ôn thi.
Trong khi đó, lương chồng mình bấp bênh lắm, tháng nào cao nhất cũng chỉ hơn 10 củ. Nhà mình còn có đứa con trai chung và phải lo cho mẹ chồng nữa. Đủ thứ phải lo cả, tiền ra như nước vậy Mình là trụ cột kinh tế luôn á, phải làm 3 việc cùng lúc để kiếm thêm thu nhập. Chồng mình cũng thấy vợ khổ như con kiến chứ không phải không biết.
Nhưng mà con riêng của chồng vẫn cứ xin xin xin hoài. Lúc thì mua son phấn, cặp sách, lúc thì đi chơi với bạn. Mỗi lần xin không nhiều lắm, vài trăm k thôi. Nhưng cộng tất tần tật các khoản lại thì cũng hơn 6 triệu/tháng luôn, bằng 2/3 lương chồng mình rồi á
Ban đầu mình còn thương cháu, nghĩ cháu thiếu thốn tình cảm của bố nên mình okay. Nhưng càng về sau càng thấy ngộp thở. Chồng thì bảo mình tính toán, keo kiệt với con anh ta. Vợ chồng mình căng thẳng, cãi nhau nhiều cũng vì tiền bạc và chuyện con riêng này. Nhiều khi ngồi suy nghĩ là mình rơi nước mắt, thương bản thân mình quá đi
Mấy hôm trước, mình làm thêm đến 1h khuya mới lết vào giường. Chồng mình ngủ say sưa, ngáy khò khò sung sướng lắm á. Mình nằm trằn trọc thì nghe điện thoại chồng rung lên. Tò mò quá, mở ra xem thì thấy tin nhắn của con riêng anh ấy: "Gửi cho con 50 triệu".
Mình nhắn lại hỏi gửi làm gì? Cháu bảo muốn mua xe ga đi học cho bằng bạn bè. Người ta toàn đi xe ga, chỉ có cháu là đi xe số thôi.
Mình bực mình nhắn lại: "Bố không có tiền. Con đừng xin nữa". Cháu lập tức reply: "Do bà ta không cho chứ gì?". Trời ơi, mình tức đến run cả người luôn Mình đối xử tốt với con bấy lâu nay, cuối cùng con vẫn gọi mình là "bà ta", còn dùng thái độ hằn học với mình nữa chứ.
Mình lướt lên đọc những tin nhắn của chồng với con riêng thì càng giận run. Chồng mình dùng những lời lẽ không hay ho gì để nói về vợ cả. Anh ấy không hề bênh vực mình, không phụ giúp mình mà còn chỉ trích và làm mình thành người xấu luôn.
Nguồn: soha.vn
Chồng mình từng có vợ cũ và một cô con gái. Giờ cháu đang học năm 3 đại học rồi. Mình với anh ấy sống chung gần 10 năm, mà nhức đầu nhất chính là chuyện con riêng của chồng á.
Tuy cháu sống với mẹ nhưng lúc nào cũng ping alo bố xin tiền. Mỗi tháng mình chủ động chuyển khoản cho cháu 3 triệu đều đều. Cháu 18 tuổi rồi mà mình vẫn gửi bình thường, không có chuyện cắt phụ cấp gì đâu nhé. Năm học lớp 12, mình còn cày thêm 1 triệu nữa để cháu ôn thi.
Trong khi đó, lương chồng mình bấp bênh lắm, tháng nào cao nhất cũng chỉ hơn 10 củ. Nhà mình còn có đứa con trai chung và phải lo cho mẹ chồng nữa. Đủ thứ phải lo cả, tiền ra như nước vậy Mình là trụ cột kinh tế luôn á, phải làm 3 việc cùng lúc để kiếm thêm thu nhập. Chồng mình cũng thấy vợ khổ như con kiến chứ không phải không biết.
Nhưng mà con riêng của chồng vẫn cứ xin xin xin hoài. Lúc thì mua son phấn, cặp sách, lúc thì đi chơi với bạn. Mỗi lần xin không nhiều lắm, vài trăm k thôi. Nhưng cộng tất tần tật các khoản lại thì cũng hơn 6 triệu/tháng luôn, bằng 2/3 lương chồng mình rồi á
Ban đầu mình còn thương cháu, nghĩ cháu thiếu thốn tình cảm của bố nên mình okay. Nhưng càng về sau càng thấy ngộp thở. Chồng thì bảo mình tính toán, keo kiệt với con anh ta. Vợ chồng mình căng thẳng, cãi nhau nhiều cũng vì tiền bạc và chuyện con riêng này. Nhiều khi ngồi suy nghĩ là mình rơi nước mắt, thương bản thân mình quá đi
Mấy hôm trước, mình làm thêm đến 1h khuya mới lết vào giường. Chồng mình ngủ say sưa, ngáy khò khò sung sướng lắm á. Mình nằm trằn trọc thì nghe điện thoại chồng rung lên. Tò mò quá, mở ra xem thì thấy tin nhắn của con riêng anh ấy: "Gửi cho con 50 triệu".
Mình nhắn lại hỏi gửi làm gì? Cháu bảo muốn mua xe ga đi học cho bằng bạn bè. Người ta toàn đi xe ga, chỉ có cháu là đi xe số thôi.
Mình bực mình nhắn lại: "Bố không có tiền. Con đừng xin nữa". Cháu lập tức reply: "Do bà ta không cho chứ gì?". Trời ơi, mình tức đến run cả người luôn Mình đối xử tốt với con bấy lâu nay, cuối cùng con vẫn gọi mình là "bà ta", còn dùng thái độ hằn học với mình nữa chứ.
Mình lướt lên đọc những tin nhắn của chồng với con riêng thì càng giận run. Chồng mình dùng những lời lẽ không hay ho gì để nói về vợ cả. Anh ấy không hề bênh vực mình, không phụ giúp mình mà còn chỉ trích và làm mình thành người xấu luôn.
Nguồn: soha.vn