XuLili7876
New member
Chuyện drama này nghe mà rùng mình luôn á! Bé gái 1 tuổi bị bắt cóc ngay trong đêm và mẹ bé tá hỏa khi phát hiện kẻ bắt cóc lại là người quen biết rất gần gũi
Vào đêm 13/4 vừa rồi, công an huyện Hách Chương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc nhận được cú điện thoại "báo động đỏ" về một vụ bắt cóc trẻ em.
Cụ thể, cô Trần ở thôn Sư Tử, xã Thành Quan báo tin con gái 1 tuổi của mình đã bị bắt cóc mất rồi.
Theo lời kể của cô, tối hôm đó sau khi ru ba đứa con vào giấc ngủ, cô vào toilet một tí thôi. Nhưng mà khi quay ra thì wtf, con gái 1 tuổi của cô đã biến mất không còn dấu vết Nghi ngờ con mình bị bắt cóc, cô lập tức gọi điện cầu cứu công an ngay.
Công an huyện Hách Chương không đùa được đâu, họ lập tức mở cuộc điều tra. Huy động toàn bộ lực lượng, thành lập tổ chuyên án để tìm kiếm bé. Họ đi hỏi han và điều tra khắp người dân xung quanh để lục lọi thông tin.
May quá trời còn thương, một camera an ninh cách nhà cô Trần khoảng 2km đã quay lại được hình ảnh một người khả nghi, rất có khả năng chính là kẻ bắt bé đi. Cuối cùng thì police cũng tìm ra được thủ phạm là một chị họ Phan.
Chiều 14/4, đối tượng đã bị bắt giữ. Qua thẩm vấn, chị này đã khai ra chỗ giấu bé. Sau đó, bé đã được về bên gia đình an toàn rồi, ai cũng thở phào nhẹ nhõm
Giờ mới sốc nè! Cô Phan 35 tuổi này hoá ra là người cùng thôn và ở gần nhà cô Trần luôn á Chị này khai rằng do nghi ngờ con cả của cô Trần trộm đồ nhà mình nên hai gia đình đã có drama, nhiều lần cãi nhau ầm ĩ.
Đêm hôm đó, cô Phan trốn sẵn trong nhà cô Trần rồi, lợi dụng lúc cô Trần đi vệ sinh để bế bé gái đi với mục đích... trả thù
Sau đó, cô đưa bé về nhà bố mẹ mình, nói dối là con của một người bạn nhờ giữ hộ. Hiện vụ việc vẫn đang được xử lý tiếp theo pháp luật.
Nguồn: soha.vn