Nửa đêm đi tìm chồng và cú twist phũ phàng trong phòng của em gái kết nghĩa

Mình với Khánh yêu nhau như "định mệnh" ý. Sau bao lần on-off drama kiểu "người yêu cũ lại gần hơn người lạ", cuối cùng hai đứa cũng về chung một nhà với sự ủng hộ nhiệt tình của hai bên gia đình và hội bạn thân luôn



Khánh chủ một tiệm may chuyên về thời trang giới trẻ, xịn sò lắm nha. Anh ấy vừa khéo tay lại đam mê nghề, cứ miệt mài research, học hỏi, sáng tạo các mẫu mới nên khách kéo đến ầm ầm. Thu nhập xịn xò nên anh chẳng bao giờ quan tâm đến mức lương khiêm tốn của mình - một nhân viên kế toán bình thường. Anh 28, mình 23, nên hai đứa thống nhất "chill" thêm vài năm cho kinh tế ổn định rồi mới "đẻ cũng chưa muộn" ✌️

Cuộc sống vợ chồng mình khá flex so với các cặp đôi cùng lứa nè. Khánh có sẵn căn hộ chung cư rộng rãi full nội thất, một chiếc xe hơi để tự lái đi làm hàng ngày... Nói chung lúc về làm vợ anh là mình yên tâm lắm luôn



Tròn một năm ngày cưới, Khánh chủ động book tour du lịch vào tận vùng biển một tỉnh phía Nam. Háo hức vô cùng bởi từ nhỏ đến giờ mình chỉ ở quanh quẩn quê nhà, chưa có dịp đi xa lần nào. Với mình, nơi này quá mới lạ, không chỉ bị cuốn hút bởi cảnh đẹp mà còn impressed với style phục vụ cực kỳ chuyên nghiệp của team nhân viên khách sạn.

Mình cảm tình ngay với Mai - cô gái đứng quầy lễ tân mới tròn 20 tuổi. Mai không chỉ xinh, lịch sự, thanh lịch mà còn có giọng nói ngọt ngào, "dạ thưa" kiểu miền Nam cực kỳ dễ thương. Cả tuần lưu lại khách sạn, cứ rảnh là mình lại tìm cách làm quen, tâm sự với Mai



Từ việc mình quá "invested" vào friendship này mà cuối cùng Khánh cũng chiều vợ, tiếp chuyện với Mai. Anh ấy ý nhị cảm ơn Mai vì đã khiến mình vui trong những ngày ở đây. Lúc tạm biệt thành phố biển xinh đẹp, mình không ngại cho Mai số điện thoại và hẹn có dịp lên Bắc chơi với vợ chồng mình nhé

Rồi mình có bầu, nghĩ con cái là phúc lộc nên hai vợ chồng phấn khởi đón nhận. Ngoài báo cho hai bên gia đình, mình còn nhắn tin báo hỉ cho Mai luôn. Không ngờ ngay cuối tuần đó, Mai đã bay ra Bắc với đầy quà cáp để thăm và chúc mừng vợ chồng mình chuẩn bị lên chức bố mẹ...



Nhà rộng nên mình dành hẳn một phòng riêng thoáng mát cho Mai nghỉ. Sau vài lần đón Mai ra chơi, mình quyết định nhận em làm em gái kết nghĩa luôn. Ngày mình sinh bé gái đầu lòng, bên cạnh ông bà nội ngoại, chồng mình còn có Mai luôn tận tâm chăm sóc hai mẹ con gần một tuần, khiến mình cảm động quá trời

Còn hai hôm nữa mới đến lễ đầy tháng của con gái, nhưng Mai đã có mặt rồi. Em lo phần đi chợ mua sắm đầy đủ theo chỉ dẫn của mẹ chồng mình, chu đáo đến mức ông bà nội ngoại đều khen ngợi rằng mình may mắn có được cô em kết nghĩa hoàn hảo quá đi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top