Chị em ơi, câu chuyện của mình đây, đọc mà thấy đau lòng ghê
Mình sinh đôi 2 bé nên việc mang bầu và nuôi con vất vả gấp đôi người khác luôn á. Hồi bầu bí, chồng cứ nài níu mình nghỉ việc, bảo anh lo cho mẹ con đầy đủ. Mình làm cô giáo, cực khổ lắm mới xin được biên chế nên ban đầu không chịu. Nhưng anh ấy cứ ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, ngọt xớt bảo cứ nghỉ đi, lo sức khỏe đã, sau này con lớn xin dạy ở trung tâm vẫn được mà. Nhà chồng cũng ép nên mình đành "chiều lòng dạ dào" nghỉ luôn
3 tháng đầu thì còn ngon lành, anh ấy đưa lương đủ, đi làm về phụ dọn dẹp nấu nướng. Nhưng sau đó mọi chuyện đổi màu luôn á! Chồng bắt đầu cau có, bực bội, bảo đi làm mệt rồi còn hỏi tiền mua này nọ. Mình hiểu ý nên đành "đào mộ" tiền tiết kiệm ra xài dần, giảm hỏi tiền anh ấy
Sinh con xong mình như đi cửa tử về luôn á. Bị băng huyết, suýt mất mạng trên bàn đẻ. May là phước lớn mới vượt qua được. Thế mà chồng lại càng có cớ khẳng định việc mình nghỉ việc là đúng rồi, không sai đâu
Ở cữ đúng một tháng thôi chứ đâu. Mẹ chồng chăm tròn tháng rồi về quê lo cho chị dâu. Mẹ ruột xa xôi, thương con mà bất lực. Một mình mình phải "vật lộn" với 2 đứa nhỏ xíu. Cả ngày chỉ quanh quẩn với con, stress quá trời quá đất luôn
Mình tâm sự, nhờ chồng giúp thì bị mắng cho một trận. Anh ấy bảo chỉ ở nhà chăm con, không kiếm ra tiền mà còn hành hạ chồng. Tối về anh ôm gối ra phòng khách ngủ riêng, quyết không phụ mình chăm con. Con khóc, con ói, con ốm đều do một tay mình "gánh team" hết
Chuyện tiền bạc càng ngày càng căng đét. Hỏi tiền bỉm sữa, anh đưa một lần vài trăm nghìn, vừa đủ mua đồ thôi. Mình bị tắc tia sữa, muốn mua máy hút sữa thì bị "vuốt mặt không kịp" luôn á. Nhiều lúc 2 đứa cùng khóc, mình bất lực quá chỉ biết ngồi khóc theo
Tối qua là đỉnh điểm luôn! 2 đứa con sốt cao cùng lúc. Mình ra ngoài lay chồng dậy, nhờ anh pha hộ 2 gói thuốc hạ sốt. Vì mới thay bỉm cho con xong nên mình đặt cái bỉm ngay chỗ anh nằm. Không ngờ anh ấy cầm lên... vứt thẳng vào người mình, còn hét lên: "Biến đi, tôi quá mệt mỏi với mẹ con cô rồi"
Trời ơi, mình sốc nặng luôn! Nước mắt chảy ròng ròng, tức đến nghẹn họng. Mình bế con vào phòng lại, để 2 đứa nhỏ tự nằm khóc, còn mình thì đi pha thuốc hạ sốt một mình. Sáng nay gọi cho anh trai khóc kể một trận, anh bảo ly hôn đi, về nhà anh lo. Mình không muốn sống với chồng nữa, nhưng cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh trai. Giờ phải làm sao đây mọi người ơi?
Nguồn: kenh14.vn
Mình sinh đôi 2 bé nên việc mang bầu và nuôi con vất vả gấp đôi người khác luôn á. Hồi bầu bí, chồng cứ nài níu mình nghỉ việc, bảo anh lo cho mẹ con đầy đủ. Mình làm cô giáo, cực khổ lắm mới xin được biên chế nên ban đầu không chịu. Nhưng anh ấy cứ ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, ngọt xớt bảo cứ nghỉ đi, lo sức khỏe đã, sau này con lớn xin dạy ở trung tâm vẫn được mà. Nhà chồng cũng ép nên mình đành "chiều lòng dạ dào" nghỉ luôn
3 tháng đầu thì còn ngon lành, anh ấy đưa lương đủ, đi làm về phụ dọn dẹp nấu nướng. Nhưng sau đó mọi chuyện đổi màu luôn á! Chồng bắt đầu cau có, bực bội, bảo đi làm mệt rồi còn hỏi tiền mua này nọ. Mình hiểu ý nên đành "đào mộ" tiền tiết kiệm ra xài dần, giảm hỏi tiền anh ấy
Sinh con xong mình như đi cửa tử về luôn á. Bị băng huyết, suýt mất mạng trên bàn đẻ. May là phước lớn mới vượt qua được. Thế mà chồng lại càng có cớ khẳng định việc mình nghỉ việc là đúng rồi, không sai đâu
Ở cữ đúng một tháng thôi chứ đâu. Mẹ chồng chăm tròn tháng rồi về quê lo cho chị dâu. Mẹ ruột xa xôi, thương con mà bất lực. Một mình mình phải "vật lộn" với 2 đứa nhỏ xíu. Cả ngày chỉ quanh quẩn với con, stress quá trời quá đất luôn
Mình tâm sự, nhờ chồng giúp thì bị mắng cho một trận. Anh ấy bảo chỉ ở nhà chăm con, không kiếm ra tiền mà còn hành hạ chồng. Tối về anh ôm gối ra phòng khách ngủ riêng, quyết không phụ mình chăm con. Con khóc, con ói, con ốm đều do một tay mình "gánh team" hết
Chuyện tiền bạc càng ngày càng căng đét. Hỏi tiền bỉm sữa, anh đưa một lần vài trăm nghìn, vừa đủ mua đồ thôi. Mình bị tắc tia sữa, muốn mua máy hút sữa thì bị "vuốt mặt không kịp" luôn á. Nhiều lúc 2 đứa cùng khóc, mình bất lực quá chỉ biết ngồi khóc theo
Tối qua là đỉnh điểm luôn! 2 đứa con sốt cao cùng lúc. Mình ra ngoài lay chồng dậy, nhờ anh pha hộ 2 gói thuốc hạ sốt. Vì mới thay bỉm cho con xong nên mình đặt cái bỉm ngay chỗ anh nằm. Không ngờ anh ấy cầm lên... vứt thẳng vào người mình, còn hét lên: "Biến đi, tôi quá mệt mỏi với mẹ con cô rồi"
Trời ơi, mình sốc nặng luôn! Nước mắt chảy ròng ròng, tức đến nghẹn họng. Mình bế con vào phòng lại, để 2 đứa nhỏ tự nằm khóc, còn mình thì đi pha thuốc hạ sốt một mình. Sáng nay gọi cho anh trai khóc kể một trận, anh bảo ly hôn đi, về nhà anh lo. Mình không muốn sống với chồng nữa, nhưng cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh trai. Giờ phải làm sao đây mọi người ơi?
Nguồn: kenh14.vn