CauVuiNgoan
New member
Đêm đó mở cổng ra mà thương chị dâu ghê, bế con nhỏ đứng run cầm cập trong cái rét mùa đông luôn
Hàng xóm ai cũng flex anh trai mình trúng "số độc đắc" khi cưới được chị dâu. Tuy nhan sắc của chị không phải dạng "visual" như mấy bạn khác nhưng tính nết thì top 1 xóm luôn á - hiếu thuận, lễ phép, gặp ai cũng "dạ thưa" chuẩn con dâu quốc dân. Bố mẹ mình nghe hàng xóm khen thì cười tươi hết cỡ nha
Thế mà anh trai mình lại cứ toxic với vợ hoài. Cứ vợ người ta xinh, vợ mình xấu, không biết ăn diện nên nhìn càng xuề xòa. Mẹ bực quá mắng cho một trận thì im, rồi lại tiếp tục "chọc" vào lần sau, nhất là sau khi chị dâu sinh bé Mỡ, người dáng thì đương nhiên thay đổi rồi. Thấy chị dâu buồn, mình bảo chị cứ nhịn tạm, đợi con lớn xíu rồi tập yoga hay gym gì đó để lấy lại form cũ.
Năm ngoái anh trai bỗng nhiên đòi ra ở riêng. Bố mẹ không chịu vì anh là con trai duy nhất, phải ở nhà tổ để cúng bái sau này. Hơn nữa, mẹ cũng thích ở gần con dâu, có người tâm sự mỗi ngày. Nhưng anh mình kiên quyết, dọa không cho ra riêng thì ly hôn luôn. Biết tính anh kiểu "gia trưởng độc tài" nên bố mẹ cũng chịu, để vợ chồng anh ra ở riêng thôi
Ra riêng rồi nhưng chị dâu càng ngày càng "emo" hơn. Chị kể anh đòi ra riêng chỉ để tiện "đi chơi" với bạn bè thôi chứ đâu phải vì gì. Chuyện nhà cửa, con cái toàn chị một mình gánh hết. Thấy chị thương quá mình nhắc anh, ai dè anh còn bảo mình "thích đa sự"
Thứ 5 tuần trước, 11h đêm mà chuông cửa kêu inh ỏi. Mở cửa ra mà shock luôn - chị dâu bế con nhỏ đứng run rẩy trong cái lạnh của đêm đông
Chị dâu không khóc đâu. Chị nói thẳng sẽ ly hôn vì không chịu được chồng nữa. Mình hỏi thì chị bảo anh đi chơi với bạn về, chị giặt áo thấy vết son và mùi nước hoa nữ. Chị hỏi tội thì bị chồng "tát cho một cái" luôn. Chị chán nản quá nên bế con sang nhà mình ở tạm một đêm, sáng hôm sau về thẳng nhà ngoại ở quê.
Sáng sớm mình gọi bố mẹ để bảo dạy lại anh trai. Mình cũng nài chị dâu ở lại thêm vài ngày, đợi anh đến xin lỗi. Nhưng chị vẫn kiên quyết bế con đi, chỉ nhờ mình báo bố mẹ một tiếng. Anh trai đến xin lỗi, chị lạnh tanh bảo anh cứ đợi đơn ly hôn, gặp nhau tại tòa luôn
Nguồn: soha.vn