NắngHạDễThương
New member
Giữa đêm mà nhiệt độ Hà Nội vẫn trên 30 độ C, người nhà bệnh nhân ở các bệnh viện lớn phải thức trắng luôn rồi Ghế đá, hành lang, gầm cầu thang hay dưới gốc cây đều biến thành "căn hộ tạm" trong những đêm nóng như lò nướng vậy.
Đầu tháng 6 này, Hà Nội nóng phát khóc với nhiệt độ 34-37 độ C luôn các bạn ơi Trời oi bức từ sáng đến tối, người nhà bệnh nhân muốn nghỉ ngơi mà khó như lên trời. Nhiều người phải cày trắng đêm để chăm người thân hoặc ngồi đợi bên ngoài khu cấp cứu luôn ấy.
Lúc rạng sáng 8/6 tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiệt độ vẫn còn 32-33 độ C cơ đó! Đã quá nửa đêm rồi mà đông người vẫn túc trực ở sân, hành lang, ghế đá và khắp các khu vực công cộng của bệnh viện.
Những dãy ghế đá có mái che và hành lang có quạt mát giờ thành "khách sạn 0 sao" của người nhà bệnh nhân luôn Chỗ vốn để chờ đợi giờ biến thành "phòng ngủ tạm" trong mùa nắng nóng đỉnh điểm này.
Cái nóng hầm hập ban đêm khiến việc chợp mắt cũng khó lắm Nhiều người phải nằm tạm trên ghế đá hoặc sàn hành lang để tranh thủ nghỉ chút sau nhiều giờ chăm người thân.
Ngủ không được vì oi bức, nhiều người nhà bệnh nhân ngồi tâm sự với nhau cả đêm để quên đi cảm giác mệt mỏi và căng thẳng trong lúc chờ kết quả điều trị.
Quạt giấy, quạt cầm tay giờ thành item không thể thiếu của mọi người trong những ngày Hà Nội nóng khủng khiếp như này ️
Nửa đêm vẫn chưa ngủ được vì nóng bức, ông Mạnh Chiến (quê Ninh Bình) phải dùng quạt mini chạy pin để làm mát cho con trai đang điều trị tại bệnh viện.
Nguồn: kenh14.vn