Vừa bước vào đầu tháng 6, Hà Nội đã nóng như lò lửa với nền nhiệt phổ biến 34-37 độ C rồi Không khí oi bức kinh hoàng từ ngày sang đêm, khiến người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện lớn chỉ biết trằn trọc. Rạng sáng mà nhiệt độ vẫn rơi vào khoảng 32-33 độ C, thế này thì làm sao nghỉ ngơi nổi? Ghế đá, hành lang, gầm cầu thang hay dưới tán cây đều trở thành "phòng ngủ tạm" trong những đêm nắng nóng ngột ngạt.
Ghi nhận lúc rạng sáng 8/6 tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiệt độ ngoài trời vẫn dao động 32-33 độ C - tức là quá nửa đêm rồi mà vẫn nóng như rang Cả một đám đông người vẫn túc trực ở sân, hành lang, ghế đá và nhiều khu vực công cộng của bệnh viện, không ai ngủ được cả.
Những dãy ghế đá có mái che và hành lang được lắp quạt mát trở thành "chỗ nằm hot nhất" của người nhà bệnh nhân. Không gian vốn dành để chờ đợi giờ trở thành "phòng ngủ dã chiến" trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm luôn.
Cái nóng hầm hập về đêm khiến việc chợp mắt trở thành mission impossible Nhiều người phải nằm tạm trên ghế đá hoặc nền hành lang để tranh thủ nghỉ ngơi sau nhiều giờ chăm sóc người thân - nghe đã thấy mệt rồi ấy.
Oi bức quá không ngủ được, nhiều người nhà bệnh nhân ngồi tám chuyện với nhau suốt đêm để quên đi cảm giác mệt mỏi và căng thẳng trong thời gian chờ đợi kết quả điều trị. Buồn mà cũng thương
Quạt giấy, quạt cầm tay trở thành best friend không thể thiếu của mọi người trong những ngày Hà Nội trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài.
Nửa đêm vẫn chưa thể chợp mắt vì nóng bức, ông Mạnh Chiến (quê Ninh Bình) phải sử dụng quạt mini chạy pin để làm mát cho con trai đang điều trị tại bệnh viện.
Nguồn: soha.vn