Để tránh lây nhiễm virus corona, người chồng - mặc nguyên đồ ngủ và cậu con trai 9 tháng tuổi chỉ có thể ngồi cách đó, nhìn cô ăn vội bát sủi cảo.
Hôm 19/2, MXH Trung Quốc dậy sóng vì hình ảnh siêu cảm động của nữ y tá Giang Thế Nga - nhân viên Trung tâm Y tế thị trấn Điếm Tử, huyện Vân Tây (Hồ Bắc). Chị ngồi xổm trên mặt đất, vội vàng ăn vội bát sủi cảo trong khi chồng con chỉ biết nhìn từ xa
Theo Nhật báo Hồ Bắc, sáng 19/2, xe cứu thương chở chị Giang Thế Nga và đồng nghiệp tình cờ đi ngang qua nhà. Do 25 ngày trời không về nhà, chị liền gọi điện nhờ chồng đưa cậu con trai 9 tháng xuống dưới để... nhìn con một lúc thôi
Nghe tin, mẹ chồng chị vội vã nấu ngay một bát sủi cảo cho con dâu.
Nhưng cảnh "đoàn tụ" này khiến ai cũng phải đau lòng. Để tránh lây nhiễm virus corona, người chồng mặc nguyên đồ ngủ và cậu bé 9 tháng tuổi chỉ có thể ngồi cách khoảng 1m, yên lặng nhìn vợ/mẹ ăn vội bát sủi cảo nóng hổi
Chia sẻ với báo Tân Khoái (Quảng Đông), chị Giang Thế Nga cho biết, sau khi dịch bệnh xảy ra, chị bắt đầu ở lại bệnh viện từ ngày mùng 2 Tết đến giờ. Con trai mới 9 tháng tuổi, còn chưa biết nói.
Chị không dám về nhà, cũng không dám lại gần chồng con. Người nhà chỉ có thể đứng xa xa nhìn chị ăn, suốt khoảng thời gian đó không có bất cứ giao tiếp nào.
Plot twist xịn sò: Sau khi hình ảnh "đoàn tụ bên lề đường" viral khắp mạng, có đơn vị muốn tặng chị 10.000 NDT (khoảng 35 triệu VNĐ). Nhưng chị từ chối, chỉ xin... một chiếc xe cứu thương mới. "Nó sẽ giúp bệnh viện của chúng tôi vận chuyển bệnh nhân nhanh chóng hơn" - chị nói
Và rồi, một chiếc xe cứu thương mới trị giá 20.000 NDT đã được trao tận tay nữ y tá Giang Thế Nga!
Nguồn: kenh14.vn