Chuyện này nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi! Một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra ở Thái Lan khiến cả nước phải bàng hoàng, nhưng giữa bi kịch ấy lại xuất hiện một người phụ nữ với hành động đầy can đảm khiến ai cũng phải ngưỡng mộ
Câu chuyện bắt đầu vào ngày 2/7 khi một cậu bé 11 tuổi lén lấy xe bán tải của bố mẹ ra đường (vãi nồi luôn á ). Và rồi thảm họa xảy ra - cậu bé đã lao thẳng vào một nhóm đông người đang đi bộ gồm 35 nhà sư và 5 cư sĩ ở vùng đông bắc Thái Lan. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng: 5 nhà sư thiệt mạng ngay tại chỗ.
Giữa lúc mọi người còn hoảng loạn không biết phải làm gì, nữ y tá Wiwat Laonoi (61 tuổi, đến từ Bệnh viện Phát triển Y tế Ban Na Sinuan) đã xuất hiện như một "thiên thần cứu hộ". Và đây là điểm khiến mọi người phải trầm trồ: Bà đã phá vỡ một điều cấm kỵ lớn trong Phật giáo Thái Lan - phụ nữ không được phép chạm vào nhà sư!
Nhưng bà Wiwat đã nói thẳng luôn: "Mọi người nói với tôi: Khoan đã, đó là một nhà sư. Nhưng tôi nói điều đó không quan trọng. Dù là ai, thì họ cũng là bệnh nhân". Chuẩn tinh thần nghề nghiệp luôn!
Không chút do dự, bà lập tức kiểm tra mạch, thực hiện hô hấp nhân tạo và phối hợp với bệnh viện địa phương, chạy tới chạy lui sơ cứu từ nạn nhân này sang nạn nhân khác. Tuy nhiên dù đã cố gắng hết sức, 5 nhà sư vẫn không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện
Tính đến ngày 3/7, 10 người khác vẫn đang nằm viện điều trị, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch và 8 người bị thương nhẹ hơn.
Bà Wiwat sau đó chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng đây là trường hợp cấp cứu nghiêm trọng nhất mà bà từng đối mặt trong sự nghiệp y tá của mình, và cũng là ca hồi sức tim phổi căng thẳng nhất bà từng thực hiện.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc bà sơ cứu cho các nạn nhân đã viral khắp mạng xã hội Thái Lan Hiệp hội Điều dưỡng Thái Lan cũng đã lên tiếng khen ngợi bà Wiwat vì sự bình tĩnh và tinh thần nghề nghiệp cao quý, khi bà đã không ngần ngại hỗ trợ, chăm sóc và phối hợp hết khả năng để giúp đỡ các nạn nhân.
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện bắt đầu vào ngày 2/7 khi một cậu bé 11 tuổi lén lấy xe bán tải của bố mẹ ra đường (vãi nồi luôn á ). Và rồi thảm họa xảy ra - cậu bé đã lao thẳng vào một nhóm đông người đang đi bộ gồm 35 nhà sư và 5 cư sĩ ở vùng đông bắc Thái Lan. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng: 5 nhà sư thiệt mạng ngay tại chỗ.
Giữa lúc mọi người còn hoảng loạn không biết phải làm gì, nữ y tá Wiwat Laonoi (61 tuổi, đến từ Bệnh viện Phát triển Y tế Ban Na Sinuan) đã xuất hiện như một "thiên thần cứu hộ". Và đây là điểm khiến mọi người phải trầm trồ: Bà đã phá vỡ một điều cấm kỵ lớn trong Phật giáo Thái Lan - phụ nữ không được phép chạm vào nhà sư!
Nhưng bà Wiwat đã nói thẳng luôn: "Mọi người nói với tôi: Khoan đã, đó là một nhà sư. Nhưng tôi nói điều đó không quan trọng. Dù là ai, thì họ cũng là bệnh nhân". Chuẩn tinh thần nghề nghiệp luôn!
Không chút do dự, bà lập tức kiểm tra mạch, thực hiện hô hấp nhân tạo và phối hợp với bệnh viện địa phương, chạy tới chạy lui sơ cứu từ nạn nhân này sang nạn nhân khác. Tuy nhiên dù đã cố gắng hết sức, 5 nhà sư vẫn không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện
Tính đến ngày 3/7, 10 người khác vẫn đang nằm viện điều trị, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch và 8 người bị thương nhẹ hơn.
Bà Wiwat sau đó chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng đây là trường hợp cấp cứu nghiêm trọng nhất mà bà từng đối mặt trong sự nghiệp y tá của mình, và cũng là ca hồi sức tim phổi căng thẳng nhất bà từng thực hiện.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc bà sơ cứu cho các nạn nhân đã viral khắp mạng xã hội Thái Lan Hiệp hội Điều dưỡng Thái Lan cũng đã lên tiếng khen ngợi bà Wiwat vì sự bình tĩnh và tinh thần nghề nghiệp cao quý, khi bà đã không ngần ngại hỗ trợ, chăm sóc và phối hợp hết khả năng để giúp đỡ các nạn nhân.
Nguồn: soha.vn