Nữ y tá phá luật Phật giáo để cứu các nhà sư trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Thái Lan

Một vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra ở Thái Lan đã khiến dân mạng phải "dậy sóng" vì hành động đầy nghị lực của một nữ y tá. Chị không ngần ngại phá vỡ luật cấm kỵ trong Phật giáo để cứu sống các nạn nhân

983ee8eaa693b38a7e8d.jpg


Sự việc diễn ra vào ngày 2/7, khi một cậu bé 11 tuổi lấy trộm xe bán tải của bố mẹ rồi lao thẳng vào đoàn hành hương gồm 35 nhà sư và 5 cư sĩ ở vùng đông bắc Thái Lan. Vụ tai nạn kinh hoàng này đã khiến 5 nhà sư thiệt mạng ngay tại chỗ.

Trong khoảnh khắc sinh tử đó, nữ y tá Wiwat Laonoi (61 tuổi, đến từ Bệnh viện Phát triển Y tế Ban Na Sinuan) đã có mặt tại hiện trường. Mặc dù biết rõ trong Phật giáo có điều cấm kỵ là phụ nữ không được chạm vào các nhà sư và ngược lại, nhưng chị đã không chút do dự.

"Mọi người nói với tôi: Khoan đã, đó là một nhà sư. Nhưng tôi nói điều đó không quan trọng. Dù là ai, thì họ cũng là bệnh nhân", chị Wiwat chia sẻ.

9dba12f197d19027c46b.jpg


Chị lập tức kiểm tra mạch, thực hiện hô hấp nhân tạo và phối hợp với bệnh viện địa phương, chạy đua với thời gian để sơ cứu từng nạn nhân. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức, 5 nhà sư khác vẫn qua đời sau đó

Tính đến ngày 3/7, 10 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch và 8 người bị thương không đe dọa đến tính mạng.

Chị Wiwat đã chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng đây là trường hợp cấp cứu nghiêm trọng nhất mà chị từng đối mặt với tư cách một y tá, và cũng là ca hồi sức tim phổi căng thẳng nhất trong sự nghiệp của mình.

Đoạn video ghi lại cảnh sơ cứu nạn nhân của chị Wiwat đã viral khắp mạng xã hội Thái Lan. Hiệp hội Điều dưỡng Thái Lan đã hết lời khen ngợi chị vì sự bình tĩnh và tinh thần nghề nghiệp cao quý, khi bất chấp mọi rào cản để cứu người

aa0215c1db5ec0f2de78.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top