Tin buồn từ Canada: Stefanie Van Nguyen, nữ y tá gốc Việt 25 tuổi đã qua đời vào ngày 21/1 do trầm cảm và áp lực công việc chống dịch quá lớn
Theo Global News đưa tin, ngày 21/1 vừa rồi, Stefanie Van Nguyen - một nữ y tá gốc Việt chỉ mới 25 tuổi đã tự kết thúc cuộc đời sau thời gian dài làm việc không ngừng nghỉ ở tuyến đầu chống COVID-19 tại Canada.
Bạn ơi, câu chuyện này thực sự khiến nhiều người phải suy ngẫm về áp lực mà các chiến binh áo trắng đang phải đối mặt mỗi ngày
Stefanie làm việc tại Bệnh viện Humber River ở Toronto. Suốt nhiều tháng trời, cô là một trong những nhân viên y tế đứng ở tuyến đầu chống dịch tại địa phương. Truyền thông cho biết cô đã phải vật lộn với căn bệnh trầm cảm trong thời gian qua do quá mệt mỏi và áp lực với công việc.
Thứ 7 tuần trước, Jason Parreno - bạn trai 9 năm của Stefanie đã đăng tải hình ảnh cô cùng chú chó cưng lên trang cá nhân kèm dòng caption khiến ai đọc cũng phải xót xa: "Hôm nay lẽ ra là ngày kỷ niệm 9 năm bên nhau của chúng ta. Em là cô gái vô cùng đặc biệt và tốt bụng. Ước gì anh có thể làm được nhiều hơn cho em, ước gì anh đã để tâm hơn để nhận biết sớm vấn đề của em."
Sự ra đi của Stefanie Van Nguyen không chỉ khiến nhiều người tiếc thương mà còn là hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng thiếu hụt sự quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho các nhân viên y tế trong cuộc chiến chống dịch
Theo lời đồng nghiệp, Stefanie luôn là người làm việc hết mình, chăm chỉ và không ngại khó khăn. Thế nhưng không ai nhận ra được những căng thẳng, áp lực và vấn đề sức khỏe tâm lý mà cô đang gánh chịu
Bệnh viện Humber River - nơi Stefanie làm việc từ tháng 8 năm ngoái đã đưa ra tuyên bố: "Stefanie dù làm việc ở Humber không quá lâu, nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người và luôn thực hiện tốt mọi công việc".
Doris Grinspun, CEO của Hiệp hội Y tá Ontario khẳng định rằng sự việc của Stefanie Van Nguyen là một lời cảnh tỉnh cho thấy sự cần thiết phải hỗ trợ nhiều hơn nữa về sức khỏe tinh thần cho những người làm công việc ở tuyến đầu chống dịch.
Người thân và bạn bè đã lập quỹ GoFundMe với tiêu đề "Tiếc thương Stefanie Van Nguyen" để kêu gọi ủng hộ chi phí tang lễ cho gia đình. Mục tiêu ban đầu của quỹ là 10.000 USD nhưng đến nay đã nhanh chóng nhận được gần 60.000 USD quyên góp - minh chứng cho tình cảm mà mọi người dành cho cô ️
Nguồn: soha.vn