Thương tâm quá mọi người ơi! Một nữ vũ công ballet tài năng chỉ mới 15 tuổi đã ra đi trong một vụ tai nạn thuyền kinh hoàng ở Miami, Florida, Mỹ
Theo WSVN đưa tin ngày 11/2, Ella Riley Adler - vũ công của Miami City Ballet kiêm học sinh trường Ransom Everglades (Florida, Mỹ) - đã đến Bãi biển Nixon ở làng ven biển Key Biscayne thuộc Quận Miami-Dade để cùng hội bạn tổ chức sinh nhật cho một người bạn.
Không ngờ bi kịch ập đến khi Ella đang vui vẻ trượt nước trên biển. Một chiếc thuyền bỗng nhiên tông thẳng vào cô bé rồi... phóng đi luôn?! Lực lượng cứu hộ cho biết Ella bị bỏ lại trong nước với tình trạng mất máu nghiêm trọng.
Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida (FWC) cho hay lúc đó Ella đang ở dưới nước với áo phao và ván trượt, thì bất ngờ một chiếc thuyền màu xanh nhạt (đáy màu đậm hơn) lao tới tông vào em.
NBC 6 dẫn lời nhân chứng kể lại cảnh tượng kinh hoàng: chiếc thuyền đánh cá đâm trực diện vào nữ vũ công và dường như KHÔNG hề chuyển hướng hay giảm tốc khi đến gần cô bé. Quá vô trách nhiệm!
FWC đang điều tra vụ "va chạm rồi bỏ chạy" này. Hiện vẫn chưa xác định được nghi phạm nên chính quyền đã treo thưởng tận 20.000 USD cho ai cung cấp thông tin hữu ích để bắt được thủ phạm. Cơ quan ngăn chặn tội phạm Miami cũng góp thêm 5.000 USD để khuyến khích người dân tố giác.
Sau sự ra đi đột ngột của Ella, Miami City Ballet đã có tuyên bố chính thức đầy xúc động: "Trường Miami City Ballet hoàn toàn đau lòng trước tin tức về vụ tai nạn thương tâm. Ella Adler không chỉ là một học sinh được yêu mến và vũ công tuyệt vời, cô ấy còn trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình chúng tôi. Cô ấy tỏa ra tiềm năng, lòng tốt, sự ấm áp và vui tươi được mọi người công nhận"
Phải biết rằng Ella đã tham gia hơn 100 buổi biểu diễn do Miami City Ballet tổ chức, trong đó có cả vở Kẹp Hạt Dẻ nổi tiếng của cố biên đạo múa George Balanchine (1904-1983).
Lễ tang của Ella được tổ chức vào ngày 13/5 tại giáo đường Temple Beth Shalom. Trên cáo phó, người thân và bạn bè dành những lời tốt đẹp nhất để tưởng niệm một thiên thần đã ra đi quá sớm.
Hiệu trưởng trường Ransom Everglades - Rachel Rodriguez - mô tả Ella là một học sinh lý tưởng và cái chết của em đã khiến cả cộng đồng nơi em ở bị rúng động.
"Trái tim của chúng tôi tan vỡ và cộng đồng chúng tôi đã bị tàn phá bởi thảm kịch này. Ella tỏa sáng trong lớp học và trên sân khấu. Cô bé đồng thời là hiện thân cho sứ mệnh của Trường Ransom Everglades", Rodriguez chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn