TitPinky9829
New member
Được đánh trận trước fan Việt, nữ võ sĩ Bi Nguyễn đang "nghẹn cảm" lắm nha! Chị nói sẽ "all in" để giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới luôn
Ngày 3/9 vừa rồi, nữ võ sĩ Bi Nguyễn đã có buổi chia sẻ cuối cùng với truyền thông trước khi "chạm trán" với đối thủ Puja Tomar vào ngày 6/9 này. Đây là lần đầu tiên sau tròn 8 năm "lên võ đài", cô nàng gốc Việt mới có cơ hội thi đấu trước các khán giả quê nhà. Vì vậy mà chị vừa xúc động vừa hồi hộp lắm luôn ấy
"Được thi đấu trước các khán giả nhà, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng cũng có cả lo lắng nữa. Là một võ sĩ, trận đấu nào cũng phải chuẩn bị như nhau nhưng lần này thì đặc biệt hơn cả, bởi tình cảm của tôi với quê hương và con người Việt Nam", cô gái 30 tuổi tâm sự.
Thử thách dành cho Bi Nguyễn ở trận tới chắc chắn không hề "dễ ăn" tí nào đâu nha. Tomar vốn là nhà vô địch Tán thủ người Ấn Độ và sở hữu đòn tay "chết người" luôn ấy. Tuy nhiên, theo Bi Nguyễn thì chị đã "nắm thóp" cách để "xử đẹp" Tomar rồi
"Lần thượng đài này, tôi sẽ nhanh hơn và mạnh hơn nữa. Cô ấy dùng rất nhiều đòn móc và tôi sẽ tận dụng điều này. Và vào thời điểm cô ấy tấn công, tôi sẽ phản công lại. Đó là thứ vũ khí duy nhất của cô ấy còn tôi thì có rất nhiều".
Để chuẩn bị "đỉnh của chóp", Bi Nguyễn đã qua tận Thái Lan tập luyện với cường độ cao khoảng 1 tháng trước khi cuộc đối đầu diễn ra. Chưa dừng lại ở đó, chị cũng về Việt Nam rất sớm để làm quen với khí hậu và "nhận buff động lực từ các khán giả nhà" nữa đó Theo Bi, chị rất tự hào khi được đại diện cho Việt Nam thi đấu tại ONE Championship và giờ chị muốn truyền cảm hứng cho những người khác nữa.
"Tôi đặt mục tiêu rất cao cho trận tới. Tôi muốn chiến thắng trước các phụ nữ Việt Nam để họ thấy rằng phái yếu có thể làm được bất kỳ điều gì, chỉ cần không ngừng nỗ lực và cố gắng", chị kết luận.
Chúc Bi Nguyễn sẽ "càn quét" đối thủ và mang về chiến thắng ngọt ngào nhaaaa!
Nguồn: kenh14.vn