TamDethuong7788
New member
"Cuộc đời tôi đã trải qua đủ sự khắc nghiệt để giờ đây không gây khó được tôi nữa" - câu nói này của chị Bi Nguyễn nghe mà thấy xót xa lắm luôn
Đôi khi ngồi nhìn lại quá khứ, chị Bi vẫn thấy mình đã đi qua những chặng đường mà ít ai có thể tưởng tượng nổi. Nhưng giờ thì khác rồi! Thay vì buồn bã than thở như hồi trẻ, giờ chị chỉ mỉm cười và còn tự hào nữa á.
Bi Nguyễn năm 2019 đã trở thành nữ võ sĩ chuyên nghiệp tại ONE Championship - giải võ thuật đỉnh nhất châu Á, một HLV được nhiều người kính nể, và là nguồn cảm hứng cho hàng trăm người khác. Có lẽ lúc 20 tuổi, chị cũng không dám nghĩ mình sẽ bay cao đến thế
Từ bé gái bán báo lúc nửa đêm đến võ sĩ trên võ đài
Năm 1995, lúc mới 8 tuổi, Bi Nguyễn đã theo gia đình sang Mỹ định cư. Nhưng ê, hóa ra xứ cờ hoa không phải là thiên đường cho tất cả mọi người đâu nhé! Chị phải trải qua những ngày tháng cực khổ từ rất sớm. Để khỏi đi ngủ với cái bụng đói, chị phải đi bán báo kiếm sống.
"Hồi còn học cấp một, tôi đã phải tự kiếm tiền rồi. Vì phải đi học nên tôi làm từ 21h tối đến 2h sáng. Hôm sau vẫn đến trường như thường. Từ lúc còn nhỏ xíu, tôi đã hiểu được giá trị của sức lao động và đồng tiền" - chị kể lại mà nghe tức ngực luôn
Ở nhà khổ, ở trường cũng chẳng dễ thở gì. Không biết một từ tiếng Anh nào, chị bù đắp bằng cách nghe nhạc liên tục và cày phim truyền hình. Nhưng sự khác biệt về văn hóa và lối sống thì quá khó để vượt qua. Nhiều khi, xung quanh chị chỉ toàn bóng tối, cô đơn và lạc lõng với cái đói, cái rét.
Thoát khỏi mối quan hệ độc hại, tìm lại chính mình qua võ thuật
Quá chán nản với thực tại, năm 15 tuổi, trong một phút bồng bột, Bi Nguyễn quyết định bỏ nhà ra đi, vượt hàng ngàn dặm từ California đến Houston. Nhưng không bằng cấp, không kinh nghiệm lại còn quá trẻ, chị thất nghiệp và buộc phải dựa vào bạn trai. Dù cố gắng hết sức, điều chị nhận được không phải là tình yêu mà là... những trận đòn. Chị bị bạo hành trong thời gian dài
Phải đến 21 tuổi, chị mới thoát khỏi mối quan hệ độc hại này khi người yêu bị bắt vì tội hành hung. "Tôi đã không đủ dũng cảm để từ bỏ những gì đã có. Anh ta vào tù và tôi mới thoát ra được. Tôi không biết có thể sống đến ngày hôm nay nếu điều đó không xảy ra" - chị chia sẻ thật thà.
Sau những đau đớn ấy, chị quyết định học võ tự do (MMA) để tự vệ và nhanh chóng tìm được thứ còn thiếu trong cuộc đời. Vốn là một chiến binh ngoài đời thực, nên khi bước vào phòng gym, Bi Nguyễn như tìm thấy chính mình. Chị say mê, tập luyện bằng cả trái tim và khiến mọi người xung quanh phải choáng váng thật sự
"Điều tuyệt nhất ở Bi Nguyễn là cô ấy luôn giữ được thể trạng đỉnh cao. Những bài tập mà cô ấy làm được, các cô gái khác không theo kịp đâu" - HLV Jereme Mahon khen ngợi học trò.
Và rồi chỉ sau 6 tháng, cô gái gốc Việt đã có trận đấu nghiệp dư đầu tiên ở hạng Atomweight (dưới 48kg)!
"Ong sát thủ" ra đời từ chiến thắng ngoạn mục
Đó là trận tại Houston Arena năm 2014. Bi Nguyễn bước ra và choáng ngợp với sự cuồng nhiệt của khán giả. "Tôi không hiểu sao mọi người biết tên tôi nhưng họ hét rất to và tạo không khí siêu sôi động". Hôm đó, chị bị đánh giá cửa dưới hoàn toàn vì chưa từng lên võ đài và chỉ cao 1m50 thôi. HLV còn rỉ tai rằng chị được thi đấu chỉ vì... xinh đẹp
Bi Nguyễn không care những điều này. Chị xuất hiện và hạ gục đối thủ bằng những đòn đấm dồn dập. Cũng từ đó, chị chọn biệt danh "Killer Bee" (ong sát thủ). Tên này quá hợp cho một cô gái nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng khiến đối thủ đau điếng bằng những cú chích cực đỉnh!
Tính đến thời điểm viết bài, Bi Nguyễn đã chuyển lên chuyên nghiệp được 3 năm với thành tích 4 thắng - 3 thua. Với chị, thất bại không phải thảm họa vì võ thuật cũng như cuộc đời vậy. Có vấp ngã thì mới có đứng dậy mà!
Giờ đây, chị muốn giúp đỡ tất cả mọi người
"Tôi đã không có cơ hội hiểu rõ bản thân muốn gì và võ thuật đã giúp tôi điều đó. Một khi bạn biết mình là ai, bạn có thể làm được mọi thứ" - câu nói này của chị Bi đúng xịn luôn!
Nhìn lại những khó khăn đã trải qua, Bi Nguyễn giờ có thêm vai trò HLV để giúp đỡ cộng đồng, đặc biệt là những phụ nữ đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
"Những ngày đầu, tôi chiến đấu cho bản thân, cho những cô gái không có nhiều tiếng nói trong xã hội. Giờ mọi thứ đã thay đổi vì tôi muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Tôi nhận ra những gì mình đã trải qua có thể giúp được rất nhiều người"
Như chị nói, không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Vì thế chị chọn cách sống hết mình với từng khoảnh khắc hiện tại. Đúng là một tấm gương sống để nhiều người học hỏi quá!
Nguồn: kenh14.vn