Dù đã làm tất cả những gì có thể và chiến đấu tới tận giây phút cuối cùng nhưng các chị đẹp nữ Việt Nam vẫn không thể giành được tấm HCV SEA Games 27
Trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan lần này không phải trận đấu bình thường đâu nhé! Nó có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng luôn. Đội nào thắng sẽ được tôn vinh với 5 lần vô địch SEA Games. Chính vì thế, ý nghĩa của trận đấu này còn hơn cả một trận chung kết thông thường nữa.
Và hôm nay, các cô học trò của HLV Trần Văn Phát đã làm hết khả năng của mình rồi. Họ đã đánh đổi mồ hôi, công sức... và cả máu nữa nhưng cuối cùng vẫn không thể giành chiến thắng Sau cùng đành phải ngậm ngùi nhìn đối thủ Thái Lan đăng quang ngôi vô địch với tỉ số 1-2.
Nữ Việt Nam khởi đầu cực bốc lửa
Vào đầu trận đấu, nữ Việt Nam dồn lên chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Những đợt tấn công liên tiếp như sóng xô bờ ập đến khung thành nữ Thái Lan liên tục. Nhưng phải đợi tới tận phút 33, công sức của nữ Việt Nam mới được đền đáp bằng bàn thắng mở tỉ số của Minh Nguyệt từ một tình huống phạt góc. Goal đẹp mắt luôn!
Tiếc là đúng 6 phút sau, Thái Lan đã gỡ hòa ngay trong cơ hội đầu tiên của họ. Bàn gỡ của nữ Thái Lan có được là nhờ sự "góp sức" không nhỏ từ sai lầm trong phòng ngự của hậu vệ bên phía Việt Nam khi phá bóng thiếu dứt khoát. Hơi đáng tiếc thật đấy
Sang hiệp 2, nữ Thái Lan rút kinh nghiệm từ 45 phút đầu và họ chơi chủ động hơn hẳn. Điều này giúp các học trò của HLV Jatuporn Pramualban có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 47 sau pha dứt điểm đầy kỹ thuật của Maijarem.
Cố gắng hết mình nhưng may mắn không mỉm cười
Ở những phút còn lại, nữ Việt Nam dù đã rất cố gắng dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ. Các cô gái áo đỏ có không ít cơ hội ăn bàn nhưng rồi Minh Nguyệt, Huỳnh Như... lần lượt để nó trôi qua trong tiếc nuối. Còn phía Thái Lan thì họ chọn lối chơi rắn và áp sát để hạn chế sức tấn công từ Việt Nam. Bên cạnh đó, các cầu thủ áo xanh cũng cố gắng nằm sân càng lâu càng tốt để... câu giờ và giảm "nhiệt" của Việt Nam (chiêu cũ mà vẫn hiệu quả ).
Không thể tìm được bàn gỡ hòa, các cầu thủ nữ Việt Nam đã không thể giành chức HCV SEA Games thứ 5 liên tiếp. Nhưng NHM Việt Nam vẫn tự hào vì những gì các chị đã làm được! Một trận đấu cống hiến hết mình và không chịu bỏ cuộc cho tới những giây phút cuối cùng... Đó mới là tinh thần đáng quý nhất!
Sau đây, các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn còn một nhiệm vụ vô cùng quan trọng khác - đó chính là giành quyền tham dự World Cup 2015 tại Canada. Hôm nay, các chị đã có một bài học đắt giá và mong rằng đây cũng sẽ trở thành động lực để nữ Việt Nam trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn trong những trận đấu tiếp theo. Cứ cố lên, tương lai còn dài!
Chung cuộc: Nữ Việt Nam 1-2 Nữ Thái Lan
Ghi bàn: Minh Nguyệt (33') - Seesraum (40'), Maijaren (47')
Đội hình ra sân:
ĐT nữ Việt Nam: Đặng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Hải Hòa, Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Thanh Hương.
Nguồn: soha.vn