Sau khi nhận lại chiếc ví chứa tận 4.000 USD cùng vàng, tiền mặt và giấy tờ tùy thân từ anh tài xế taxi ở Cà Mau, chị Việt kiều Mỹ đã không giấu được cảm xúc: "Người Cà Mau hiền lành, dễ thương vô cùng"
Câu chuyện ấm lòng này bắt đầu từ hành động đẹp của anh Nguyễn Hiền Phong (24 tuổi, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước) đã khiến cư dân mạng phải thốt lên: "Faith in humanity restored!"
Chuyện là chiều 11/9, anh Phong đang lái taxi chở khách đến nhà thờ Tắc Sậy (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) thì phát hiện một chiếc ví. Tìm mãi không thấy chủ nhân, anh quyết định về nhà và báo ngay cho Công an xã Tân Hưng Đông. Đồng thời, anh còn đăng bài lên mạng xã hội kêu gọi mọi người giúp tìm người đánh rơi
Nhờ "sức mạnh mạng xã hội" và nghiệp vụ của công an, chủ nhân chiếc ví được xác định là chị Huỳnh Như (quốc tịch Mỹ). Trưa 12/9, trước sự chứng kiến của cơ quan công an, anh Phong đã trao trả lại chiếc ví cho chị Như
Chị Huỳnh Như không giấu được niềm vui: "Tôi thật may mắn khi nhận lại được chiếc ví, vì ngoài số tiền, vàng trong ví còn có rất nhiều giấy tờ quan trọng. Tôi rất biết ơn Phong, lực lượng công an và cộng đồng mạng"
Theo chị Như chia sẻ, chị lấy chồng và sống ở Mỹ hơn 10 năm rồi. Lần này về quê ở xã Long Khánh B (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) được mấy hôm, chị định đi du lịch khám phá miền Tây thì gặp "biến" mất ví
Nhớ lại khoảnh khắc "drama", chị Như kể: "Hôm đó, tôi cùng gia đình đến tham quan nhà thờ Cha Diệp (nhà thờ Tắc Sậy) thì không biết để rơi chiếc ví từ lúc nào. Sau hơn một tiếng đồng hồ khi rời khỏi nhà thờ, tôi mới phát hiện tài sản mình bị mất
Lúc đó, tôn quay lại tìm kiếm khắp nơi. Tôi nhớ hôm đó trời mưa lớn lắm, cả gia đình vẫn dầm mưa đi kiếm nhưng không tìm được. Khi cả gia đình tưởng chừng hết hi vọng quay về nhà, tôi bất ngờ nhận được điện thoại thông báo là có người nhặt được chiếc ví khi xe quay về đến Cần Thơ. Tôi vui mừng đến rơi nước mắt"
Chị Như cho biết thêm, số tiền 4.000 USD chị vừa đem về Việt Nam chưa kịp đổi và chị dự định dùng số tiền này về quê điều trị bệnh
Nguồn: kenh14.vn