BinHong3077
New member
Sốc đến tận óc luôn á! Một nữ Việt kiều 64 tuổi đã không qua khỏi sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng. Sau ca mổ, chị bị sốc phản vệ nghiêm trọng và rơi vào tình trạng nguy kịch. Mặc dù đã được chuyển viện cấp cứu và điều trị tích cực nhưng chị vẫn không thể qua khỏi
Ngày 6/5, Sở Y tế TPHCM cho biết lực lượng thanh tra đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm này.
Theo thông tin ban đầu, ngày 27/3, chị (ngụ tại quận 10, TPHCM) đã đến Bệnh viện Tân Hưng (871 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM) để làm phẫu thuật thẩm mỹ. Lúc nhập viện, chị hoàn toàn khỏe mạnh. Bác sĩ chẩn đoán chị thừa mỡ ở vùng bụng, đùi, cánh tay; chùng da bụng; mông lép; da thừa mí mắt; còn túi độn ngực 2 bên.
Chị đã thực hiện hàng loạt ca phẫu thuật gồm: hút mỡ bụng toàn phần, hút mỡ eo, đùi và cánh tay; tái tạo thành bụng; cấy mỡ vùng mông; cắt da thừa mí mắt; thay túi độn ngực 2 bên. Nghe nhiều thế này mà lo sợ quá trời!
Khoảng 3 ngày sau phẫu thuật, khi chị đi lại vận động nhẹ thì đột nhiên than chóng mặt, tay chân vã mồ hôi, khó thở, rồi hôn mê luôn. Chị đã được hỗ trợ thở máy và chuyển ngay đến Bệnh viện Quân y 175 với chẩn đoán suy đa cơ quan nghi do phản vệ độ 3, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi do huyết khối.
Tại Bệnh viện Quân y 175, chị được hồi sức tích cực bằng các phương pháp ECMO, lọc máu liên tục, thay huyết tương, thở máy. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng xấu đi không có dấu hiệu hồi phục. Sau hơn 1 tháng chiến đấu, ngày 3/5, chị đã ra đi mãi mãi
Đáng báo động là trước đó vào ngày 13/3, một vụ tương tự đã xảy ra khi một nữ bệnh nhân 70 tuổi đến Bệnh viện thẩm mỹ JK Nhật Hàn (quận 1, TPHCM) để phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt cổ, phẫu thuật thừa da mi dưới. Sau ca mổ, chị cũng bị sốc phản vệ với thuốc tê, rơi vào nguy kịch và tử vong.
Nguồn: kenh14.vn