Nữ VĐV chèo thuyền chinh phục Hoa hậu Việt Nam: 'Vẻ đẹp là bản lĩnh, không phải chỉ ngoại hình'

034029367721013c3d3a.webp


Từ những buổi tập lúc 4h15 sáng, đôi tay rớm máu vì mái chèo cho đến tấm Huy chương Đồng Đông Nam Á - đó là câu chuyện của Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 2006), sinh viên năm 2 ngành Quản lý Thể dục Thể thao, trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên. Và giờ đây, cô nàng đang chuẩn bị cho một thử thách hoàn toàn mới: ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2026!

Đối với Hạnh, đây không phải plot twist bất ngờ, mà là hành trình tiếp nối những giá trị mà thể thao đã trao cho cô.

Chọn ngành học để "chill" lâu dài với đam mê thể thao

Ngay từ bé, Hạnh đã là fan cứng của thể thao - vận động chính là lifestyle không thể thiếu của cô. Niềm đam mê này không chỉ đưa Hạnh đến con đường thi đấu chuyên nghiệp mà còn ảnh hưởng luôn đến việc chọn ngành học.

39da382c2d6ee708c4ea.jpg


Là sinh viên năm 2 ngành Quản lý Thể dục Thể thao, Hạnh cho biết mình đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi "chốt đơn" ngành này.

"Mình xác định rằng không thể thi đấu chuyên nghiệp mãi được. Vì vậy, mình muốn tìm hiểu sâu hơn về quản lý thể dục thể thao để sau này, khi không còn thi đấu nữa, những kinh nghiệm tích lũy vẫn có thể trở thành nền tảng phục vụ công việc. Đồng thời, mình cũng mong được tiếp tục gắn bó với thể thao theo một cách khác", Hạnh chia sẻ. Đối với cô nàng, lựa chọn ngành học không chỉ là định hướng nghề nghiệp mà còn là cách để keep connection với lĩnh vực đã đồng hành từ bé

Đổi thành tích bằng kỷ luật sắt và lịch tập "địa ngục"

Đến giờ, Hạnh đã flex được bộ sưu tập huy chương khủng: 2 Vàng, 2 Bạc và 1 Đồng tại Giải vô địch Thuyền truyền thống; 3 Vàng tại Giải thuyền truyền thống năm 2024; 1 Bạc tại Giải vô địch trẻ năm 2024; 1 Đồng tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á; 1 Bạc tại Giải vô địch trẻ năm 2025 và 2 Đồng tại Cúp vô địch SUP.

Nhưng để có được những kết quả đó, Hạnh đã trải qua lịch tập dày đặc với cường độ "không phải dạng vừa đâu" quanh năm. Cô nhớ lại: "Để chuẩn bị cho các giải đấu, mình duy trì lịch tập nhiều buổi mỗi ngày. Mùa hè, 4h15 sáng mình đã phải dậy để chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên, sau đó tiếp tục tập lúc 7h30 và buổi chiều lại xuống sân tập sau khi nghỉ trưa ngắn ngủi. Có những ngày chúng mình tập luyện dưới thời tiết gần 40 độ C luôn á Mùa đông cũng không hề dễ thở hơn, khi mới 16 tuổi mình đã phải khởi động từ 5h15 sáng trong điều kiện nhiệt độ chỉ khoảng 7 độ C".

a3cb1a3f4a88670317ba.jpg


Theo Hạnh, những bài tập nặng nhọc khiến đôi tay thường xuyên phồng rộp, chảy máu vì cầm mái chèo, chân bong móng sau những buổi chạy cường độ cao, còn làn da rám nắng trở thành "chữ ký" quen thuộc của người làm thể thao.

Không chỉ đối mặt với cường độ tập luyện khắc nghiệt, cô còn chịu áp lực từ những yêu cầu siêu cao của ban huấn luyện. "Có những lần huấn luyện viên đặt ra chỉ tiêu thành tích, mình chỉ chậm hơn đúng một giây thôi nhưng vẫn phải thực hiện bài phạt. Điều đó giúp mình hiểu rằng trong thể thao thành tích cao, chỉ một giây cũng tạo nên sự khác biệt lớn", Hạnh tâm sự.

Vượt qua drama sức khỏe để comeback ngoạn mục

Trong số những dấu mốc đáng nhớ nhất của sự nghiệp thi đấu, Hạnh cho biết tấm Huy chương Đồng tại Giải vô địch trẻ, vô địch U23 Đông Nam Á năm 2024 là thành tích khiến cô không bao giờ quên.

Chỉ 10 ngày trước khi giải đấu diễn ra, Hạnh bất ngờ bị liệt dây thần kinh số 7 May mắn là cô phát hiện sớm và được điều trị kịp thời nên không để lại di chứng. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian đó, Hạnh lựa chọn... im hơi lặng tiếng, không chia sẻ tình trạng sức khỏe với huấn luyện viên.

ac7f0fe8d4b94e1aad68.jpg


"Mình không dám nói vì sợ ảnh hưởng đến kế hoạch thi đấu của đội, đến nội dung đã đăng ký cũng như tâm lý của huấn luyện viên và đồng đội. Khi đó mình chỉ mong điều trị thật nhanh để kịp trở lại thi đấu", cô kể.

Sau quá trình điều trị và nỗ lực hồi phục, Hạnh vẫn góp mặt tại giải đấu và giành được tấm Huy chương Đồng. Với cô, giá trị lớn nhất của tấm huy chương không nằm ở màu sắc mà ở việc đã vượt qua giới hạn của bản thân trong hoàn cảnh đặc biệt. Đó mới là level thật sự!

Đến với Hoa hậu Việt Nam để khám phá phiên bản mới của chính mình

Sau nhiều năm gắn bó với thể thao, Hạnh quyết định đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Theo nữ sinh, đây là cơ hội để cô bước ra khỏi comfort zone và khám phá những khả năng mà trước đây chưa có dịp flex.

"Bên cạnh những thành tích trong thể thao, mình đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 vì muốn thử thách bản thân ở một hành trình mới. Là một vận động viên, mình hiểu rằng thành công không chỉ đến từ tài năng mà còn đến từ kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc", Hạnh chia sẻ.

06d0970bf013ceffa602.jpg


Thông qua Hoa hậu Việt Nam 2026, Hạnh mong muốn lan tỏa hình ảnh người trẻ năng động, tự tin, không ngừng hoàn thiện bản thân và tinh thần theo đuổi mục tiêu. Theo cô, vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở tri thức, lòng nhân ái và những giá trị tích cực dành cho cộng đồng ✨

Từ hành trình của mình, nữ sinh cũng mong các bạn trẻ theo đuổi thể thao thành tích cao hãy kiên trì với lựa chọn, bởi mỗi thành tích đều là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc, kỷ luật và vượt qua nhiều thử thách.

(Ảnh: NVCC)

95e37b2e0b2654ff88bf.jpg


961814711c4cd01f24b1.jpg


cfc819f2549fc8a09ea6.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top