Giới thể thao Italia vừa phải bàng hoàng với tin cực sốc: Julia Ituma - tài năng trẻ 18 tuổi của CLB bóng chuyền Novara đã qua đời tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Và đau lòng hơn, đây là một vụ tự tử
Camera an ninh khách sạn - nơi đội Novara lưu trú - đã ghi lại những khoảnh khắc cuối đời đầy đau buồn của Julia. Cô ngồi khóc một mình ở hành lang rất lâu, đi lại thất thểu trong tâm trạng hoảng loạn. Rồi sau đó, cô đã gieo mình xuống từ tòa nhà cao tầng và tử vong ngay tại chỗ...
Nguyên nhân được cho là xuất phát từ trận thua 0-3 của Novara trước Eczacibasi ở bán kết lượt về Champions League bóng chuyền. Trước đó, Novara từng nắm lợi thế lớn nhờ thắng ở lượt đi tại Italia. Nhưng sang Thổ Nhĩ Kỳ, họ lại thua toàn tập một cách dễ dàng.
Điều kinh khủng là sau trận đấu, dân mạng bắt đầu "ném đá" Julia, coi cô là lý do chính khiến đội thua thảm. Theo các đồng đội tiết lộ, trước đó Julia đã bị bắt nạt trên mạng rất nhiều, phần lớn tập trung vào việc phân biệt chủng tộc nhắm vào màu da của cô
Nhiều anti-fan cực đoan gọi cô là "điểm yếu", thậm chí là "ung nhọt" của đội. Với một cô gái chỉ mới 18 tuổi, áp lực này quá lớn và nặng nề. Và rồi mọi thứ đã đẩy nữ VĐV trẻ đến quyết định đau lòng nhất...
Đây thực sự là một cái kết quá bi thương cho một tài năng bóng chuyền mà Italia đặt rất nhiều kỳ vọng. Với chiều cao 1m92, Julia được đánh giá là tương lai của ĐTQG Italia. Cô từng là ngôi sao sáng của các đội tuyển trẻ U18 và U20 những năm qua.
Nguồn: soha.vn