Nữ tướng SpaceX hé lộ: "Công nghệ dễ, vật lý cũng dễ, chỉ có con người là khó nhất" khi muốn biến nhân loại thành công dân vũ trụ

Trong khi CEO Elon Musk mơ ước được nghỉ hưu trên sao Hỏa, thì "chị đại" Gwynne Shotwell của SpaceX lại thẳng thắn: "Tôi không thích cắm trại, và sao Hỏa chắc chưa đủ đẹp trong đời này đâu"

8891aa3104fb4197431a.jpg


Tại hội nghị đầu tư thường niên của Baron Capital tuần trước, bà Gwynne Shotwell - chủ tịch kiêm CEO SpaceX đã có những chia sẻ cực thú vị với nhà sáng lập Ron Baron. Dù không hứng thú với việc "dọn nhà" lên sao Hỏa như sếp Elon, nhưng tầm nhìn của bà về tương lai vũ trụ vẫn khiến ai nghe cũng phải "wow"

"Tôi nghĩ Elon muốn nghỉ hưu trên sao Hỏa. Tôi không hứng thú với sao Hỏa", bà Shotwell nói thẳng. "Tôi không thích cắm trại, và tôi nghĩ sẽ còn rất lâu nữa sao Hỏa mới đủ đẹp - có lẽ không phải trong kiếp sống này của tôi".

Nhưng đừng vội nghĩ bà "an phận" nhé! Bà Shotwell vẫn có tham vọng cực lớn: biến du lịch vũ trụ thành chuyện bình thường như đi du lịch, phủ sóng internet toàn cầu và cuối cùng là... biến con người thành "dân du mục liên hành tinh" luôn

## Đu idol SpaceX = profitttt

SpaceX tuy không niêm yết công khai như Tesla, nhưng Ron Baron đảm bảo với nhà đầu tư: "Chúng tôi đã x7 số vốn kể từ năm 2017 đóoo!" Và ông còn kỳ vọng tăng gấp ba lần nữa trong 5 năm tới. Nghe mà muốn all-in luôn á!

53a8d77027cba9e86623.jpg


Dù vậy, con đường không phải lúc nào cũng "êm đềm". Tài chính SpaceX có lúc lên có lúc xuống, tuần này còn có một vụ phóng thử nghiệm không đúng kế hoạch. But hey, ai mà chẳng có lúc vấp ngã đúng không? ‍♀️

Dù sao thì các nhà đầu tư vẫn rất háo hức muốn nghe bà Shotwell chia sẻ về tương lai của SpaceX. Và đây là ba điều "chị đại" hé lộ:

da1970f383273841b5ff.png


2f1fd1030d6fe577ca8e.png


## 1. Du lịch vũ trụ giá "hạt dẻ" - ai cũng bay được! ✈️

Breakthrough mới nhất của SpaceX là khả năng "bắt" và tái sử dụng tên lửa - nghe xịn không? Điều này sẽ giúp giảm chi phí bay vào vũ trụ xuống cực kỳ nhiều.

"Những gì chúng tôi hy vọng sẽ làm được là cho phép những người bình thường bay vào vũ trụ", bà Shotwell chia sẻ.

Và dù bản thân không muốn mua đất trên sao Hỏa, nhưng bà vẫn coi việc đưa người lên đó là mục tiêu dài hạn của công ty.

"Chúng tôi muốn mọi người bay đến các hành tinh khác, đến mặt trăng và hy vọng — có thể không phải thế kỷ này mà là thế kỷ sau — các cháu chắt của chúng ta có thể bay đến các hành tinh khác ngoài hệ mặt trời của chúng ta," bà nói. Tưởng tượng thế hệ sau nhà mình đi du lịch ngoài hệ mặt trời như đi Phú Quốc á?

## 2. Thị trường còn "khổng lồ" - cạnh tranh cứ việc đến!

Năm nay SpaceX đã phóng tên lửa Falcon hơn 100 lần rồi nhen. Trong khi đối thủ gần nhất chỉ được... khoảng chục lần thôi. Chênh lệch phết!

Mạng Starlink hiện có khoảng 7,000 vệ tinh trên quỹ đạo, đang phục vụ khoảng 5 triệu khách hàng. Nghe có vẻ nhiều nhưng thực ra...

"Có gần 8 tỷ người trên hành tinh này và chúng tôi đang phục vụ chưa đến 5 triệu người", bà Shotwell nói. "Thị trường rất lớn". Tức là còn đến 7.995 triệu người chưa dùng nè!

32e11f8ae93880e5b3ba.png


Khi Baron nhắc đến 30% dân số thế giới chưa có internet băng thông rộng, bà Shotwell thừa nhận sẽ có cạnh tranh gay gắt - nhưng đó là điều tốt!

"Tôi hy vọng những người khác có thể bắt kịp chúng tôi? Cạnh tranh là tốt cho các ngành công nghiệp... Nó giúp chúng ta gắn kết chặt chẽ; giúp chúng ta tập trung cao độ", bà nói. Mindset đúng của một leader đây rồi!

## 3. Rào cản lớn nhất: Quy định hành chính!

Và đây là phần "drama" nhất: theo bà Shotwell, thứ đang kìm hãm SpaceX và các công ty công nghệ không phải là... công nghệ!

e451b5d917e1bd26b1a3.jpg


7473c60f7f5cbb2a8423.jpg


"Công nghệ thì dễ. Vật lý thì dễ. Con người mới khó", bà nói. "Và những người quản lý là khó nhất". Câu này nghe mà thấy đau não quá đi!

Bà Shotwell thừa nhận quy định của chính phủ có mục đích tốt - bảo vệ người lao động, người tiêu dùng và giữ thị trường công bằng. Nhưng tốc độ và sự phức tạp của nó thì... à thôi khỏi nói

"Tôi nghĩ mọi người đang bắt đầu nhận ra rằng trong mọi ngành công nghiệp, quy định thực sự cần được viết lại… Tôi có lẽ dành hơn một nửa thời gian của mình để làm việc về các vấn đề quy định và tôi rất muốn dành thời gian đó để gặp gỡ những người thợ hàn và những người đang xây dựng Starlinks và Starships," bà chia sẻ.

Nghe mà thương luôn - tưởng tượng CEO phải ngồi làm giấy tờ thay vì đi thăm xưởng, buồn ghê!

May mắn thay, với việc Elon Musk vừa được bổ nhiệm đứng đầu cơ quan mới nhằm tăng hiệu quả chính phủ, bà Shotwell bày tỏ hy vọng về một tương lai "thông thoáng" hơn.

"Chắc chắn là chúng ta hy vọng có thể cùng nhau tìm ra cách để làm cho các tổ chức quản lý hiệu quả hơn, làm cho các quy định hiệu quả hơn và thẳng thắn mà nói là tốt hơn. Không chỉ nhanh hơn mà còn tốt hơn."

Tóm lại, con đường biến nhân loại thành công dân vũ trụ vẫn còn dài và gian nan, nhưng với quyết tâm của SpaceX thì việc "đi sao Hỏa như đi chợ" cũng chẳng còn xa vời lắm đâu! Chỉ cần... giải quyết được vấn đề con người và giấy tờ thôi ✨

Tham khảo CNBC

2cad485f6da22dd340cf.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top