Chuyện nghe như phim nhưng lại có thật: nữ tử tù người Mỹ tên Christa Pike bị tiêm thuốc độc tận 2 lần mà vẫn sống sót, và giờ tình trạng của bà đang khiến ai cũng phải bất ngờ
Theo The Guardian ngày 6/10, nhóm luật sư của Pike vừa thông báo tin vui: tình trạng của nữ tử tù 50 tuổi đã có dấu hiệu cải thiện đấy, dù tiên lượng vẫn còn mơ hồ.
"Bất chấp mọi dự đoán, Christa Pike hiện đã tỉnh táo, có thể nói chuyện và vẫn đang được chăm sóc y tế tích cực", nhóm luật sư cho biết.
Tuy nhiên, Pike phải gánh chịu những tổn thương nghiêm trọng ở cả hai cánh tay trong quá trình hành quyết failed đó. Và nghe vô lý nhưng có thật: dù đang nằm điều trị ở bệnh viện, bà vẫn bị còng tay cùm chân vào giường luôn
"Quá trình hồi phục của cô ấy là chưa từng có về mặt y khoa. Tiên lượng vẫn chưa rõ ràng nhưng ít nhất, chúng tôi dự đoán quá trình hồi phục sẽ kéo dài", nhóm luật sư nói.
Đây là thông tin đầu tiên cho thấy tình trạng của Pike có dấu hiệu cải thiện kể từ khi nữ tử tù được đưa bằng xe cứu thương rời nhà tù ở Nashville hôm 30/9.
Flashback lại chút: trước đó, giới chức Tennessee đã tiến hành hành quyết Pike bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Bà được tiêm tận hai liều pentobarbital nhưng vẫn không tử vong. Sau khi quy trình thất bại toàn tập, Pike được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Theo Reuters, Pike trở thành trường hợp đầu tiên được biết đến tại Mỹ sống sót sau khi thuốc dùng cho hành quyết đã được đưa vào cơ thể. Bà vẫn trong tình trạng nghiêm trọng do những tổn thương phát sinh trong quá trình đặt đường truyền tĩnh mạch để tiêm thuốc.
Pike bị kết án tử hình vì liên quan đến vụ sát hại Colleen Slemmer, 19 tuổi, vào năm 1995. Vụ án xảy ra khi Pike mới 18 tuổi.
Nỗ lực hành quyết Pike cũng gây ra cả rổ tranh luận tại Mỹ. Sau sự cố chấn động này, Thống đốc Tennessee Bill Lee đã đình chỉ các vụ hành quyết còn lại trong năm 2026 và yêu cầu điều tra độc lập về quy trình.
Trong thông báo mới nhất, các luật sư của Pike gửi lời cảm ơn những nhân viên cấp cứu và đội ngũ y tế tại bệnh viện vì đã tích cực điều trị cho bà.
Nguồn: saostar.vn