Nữ tử tù bị tiêm thuốc độc 2 lần mà vẫn sống sót, giờ thế nào rồi?

eeabab56d49f2ac0ce61.jpg


Ối trời ơi, câu chuyện này nghe mà thấy rợn người luôn á! Theo Reuters đưa tin, bà Christa Pike (50 tuổi) được đưa đến Riverbend Maximum Security Institution ở Nashville để thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc vào tối 30/9. Nhưng mà plot twist là sau khi tiêm tận hai liều pentobarbital vào tĩnh mạch, bà vẫn sống sót và phải đưa đi bệnh viện luôn.

Luật sư của Pike đã gửi đơn khẩn cấp lên tòa, cho biết bà hiện đang bất tỉnh, được đặt nội khí quản và phải dựa vào máy thở. Các bác sĩ đang hết sức cứu chữa và tìm cách loại pentobarbital ra khỏi cơ thể bà.



Hai tay sưng phồng, bỏng rộp kinh hoàng

Theo các luật sư tiết lộ, quá trình đặt đường truyền tĩnh mạch đã có vấn đề nghiêm trọng. Họ tố cáo ê-kíp thi hành án không nhận ra các đường truyền được đặt sai vị trí hoặc tĩnh mạch bị lỗi, khiến pentobarbital chạy vào mô dưới da thay vì vào mạch máu như đáng lẽ.

Hồ sơ tòa án ghi nhận hai cánh tay của Pike bị sưng, bỏng và phồng rộp kinh khủng. Các luật sư cho rằng những tổn thương này có thể do pentobarbital - một chất có tính kiềm mạnh và gây tổn thương mô nghiêm trọng - bị thoát ra ngoài mạch máu.

Đặc biệt đáng sợ là các nhân chứng có thể nghe thấy Pike khóc, rên rỉ và thở gấp trong suốt quá trình thi hành án. Reuters cho biết đây là những thông tin chi tiết đầu tiên được công bố về tình trạng của Pike sau nỗ lực hành quyết thất bại này.

Đến ngày 2/10, Pike vẫn trong tình trạng nguy kịch. Các luật sư đã đề nghị tòa yêu cầu Bộ Cải huấn Tennessee bảo toàn toàn bộ bằng chứng liên quan để phục vụ điều tra.

Tennessee tạm dừng tất cả án tử hình

Đây là lần thứ hai trong năm 2026 mà Tennessee không thể hoàn thành việc thi hành án tử hình. Trước đó vào tháng 5, việc thi hành án với tử tù Tony Carruthers cũng phải dừng giữa chừng vì nhân viên không thể đặt được đường truyền tĩnh mạch thứ hai.

Sau sự cố với Pike, Thống đốc Tennessee Bill Lee đã yêu cầu tiến hành rà soát độc lập và đình chỉ tất cả các vụ thi hành án tử hình tại bang trong phần còn lại của năm 2026. Ông gọi sự việc là một "bi kịch" và cho rằng người dân Tennessee xứng đáng được biết sự thật về những gì đã xảy ra.

Đến ngày 3/10, ông Lee thông báo Frank Strada - Ủy viên Bộ Cải huấn Tennessee - sẽ từ chức trong tháng này. Strada cho biết ông tin nhân viên đã tuân thủ quy trình, nhưng việc ông rời vị trí là điều phù hợp trong lúc cuộc rà soát độc lập đang diễn ra.

Về Pike, bà bị kết án tử hình năm 1996 sau khi bị kết tội sát hại bạn học Colleen Slemmer (19 tuổi) trong vụ án năm 1995 khi Pike mới 18 tuổi. Nếu vụ hành quyết thành công, Pike sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên bị tử hình tại Tennessee trong hơn hai thế kỷ.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top