BongXanhNgoan
New member
Chị em ơi, nghe xong câu chuyện này mà muốn "quỳ" luôn á! Sơ Andre, một nữ tu 116 tuổi vừa flex màn "comeback" sau khi nhiễm COVID-19, và đang chuẩn bị thổi nến sinh nhật lần thứ 117 vào ngày mai đây nè!
Việc bà chiến thắng được COVID ở cái tuổi đời "gần đất xa trời" như vậy thực sự là điều cực kỳ amazing luôn! Đây chính là nguồn động lực siêu to khổng lồ cho mọi người đang trong cuộc chiến chống lại đại dịch này nè.
Cụ thể thì Sơ Andre được test dương tính với COVID-19 vào ngày 16/1 tại thành phố Toulon, miền Nam nước Pháp. Sau khi được cách ly, chỉ mất có 3 tuần là bà đã bình phục rồi. Khỏe vậy sao?
Sơ Andre sinh ngày 11/2/1904, hiện đang giữ vị trí người già thứ hai trên thế giới, chỉ xếp sau cụ bà Kane Tanaka người Nhật Bản - người vừa bước sang tuổi 118 từ ngày 2/1 vừa rồi.
Mặc dù hiện tại Sơ André đã suy giảm thị giác và phải di chuyển bằng xe lăn, nhưng tinh thần của bà thì vẫn "cứng" vô cùng! Khi được hỏi có sợ mắc COVID hay không và nghĩ gì về COVID-19, sơ Andre đã trả lời cực chất: "Tôi không sợ COVID-19 vì tôi không sợ chết. Nó đến và đi như mọi thứ khác".
Câu này nghe mà thấy sâu sắc quá trời luôn!
Nguồn: kenh14.vn