Nữ Trung tá quê Hải Phòng được phong NSND ở tuổi 48: Hết mình với nghệ thuật, chục năm chưa về nhà đón giao thừa vì lý do này

PandaStar

New member
Sự nghiệp lẫn đời tư của chị đều suôn sẻ viên mãn, ai nghe xong cũng phải trầm trồ!

Định mệnh đưa đẩy đến với âm nhạc

NSND Nhật Thuận sinh năm 1976 tại thành phố cảng Hải Phòng. Từ bé đã mê nghệ thuật lắm rồi, nhưng vì nhà không ai đi con đường này nên giấc mơ làm ca sĩ của chị phải tạm gác lại để... học nghề may. Bố mẹ lúc đó cũng không ủng hộ nên cơ hội làm nghệ thuật của chị cứ xa vời mãi.

309fa350151434cf0741.png


Tưởng đâu "hết duyên" với ca hát rồi, ai ngờ trong một lần tình cờ gặp vị Trưởng đoàn Văn công Quân khu 3, giấc mơ của chị lại được nhen nhóm trở lại. Sau buổi gặp đặc biệt đó, bố mẹ đã đồng ý cho chị theo đuổi đam mê. Không lâu sau, chị đỗ vào trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, chính thức bước vào hành trình làm ca sĩ chuyên nghiệp. Được hỏi về mối lương duyên này, NSND Nhật Thuận hay nói: đó là nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề đâu nha!

46cb35d1c2db9ab8762c.png


Thời còn đi học, NSND Nhật Thuận đã ẵm về nhiều giải thưởng xịn xò rồi. Phải kể đến giải Huy chương Vàng Liên hoan tiếng hát Hoa phượng đỏ. Về sau, nhờ giọng hát nội lực và sự đam mê cháy bỏng, chị được mọi người đặt cho biệt danh "giọng ca vàng của thành phố Cảng Hải Phòng" luôn đó!

Nữ Trung tá tài năng, yêu nghề hết nấc

Sau khi tốt nghiệp, NSND Nhật Thuận quyết định về công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 3 cho đến tận bây giờ. Âm nhạc của chị thường xoay quanh tình yêu non sông đất nước, khao khát sống trọn với đam mê và ý chí phấn đấu không biết mệt. Làm việc ở Đoàn Văn công Quân khu 3 nhiều năm, chị coi đây như mái nhà thứ 2, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu âm nhạc của mình.

03f7a90c9b2288400fdb.jpg


Không dừng lại ở đó, chị còn tiếp tục học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia với mong muốn cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật nước nhà. Sau 30 năm trong vai trò nghệ sĩ - chiến sĩ, hiện chị đang là Đội trưởng Đội ca Đoàn Văn công Quân khu 3 và mang quân hàm Trung tá nữa cơ!

e9ace2cfb3f2513a5f2a.jpg


Thành tích của chị thì xịn sò vô cùng luôn: Hạng nhất Huy chương Hoa phượng đỏ năm 1995; Hạng nhất Giọng hát hay trên sóng PTTH Hải Phòng năm 2001; Huy chương Vàng Hội thi toàn quân năm 2003; Huy chương Vàng Liên hoan ca-múa-nhạc các trường văn hóa nghệ thuật năm 2008; Huy chương Vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quân các năm: 2008, 2014, 2018; Huy chương Bạc Liên hoan nghệ thuật 5 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan năm 2016; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013,... Năm 2024, chị được nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý - Nghệ sĩ Nhân dân.

Gia đình hạnh phúc viên mãn ❤️

Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, NSND Nhật Thuận còn có một mái ấm hạnh phúc bên ông xã và các con. Được biết chồng chị là Thượng tá, NSƯT Nguyễn Hiếu, hiện đang là Đoàn trưởng Đoàn văn công Quân khu 3.

04e10ea4a7d62f944acf.jpg


Dù hiếm khi chia sẻ về đời tư, nhưng qua những tâm sự về ông xã, có thể thấy chị đang sống trong hạnh phúc trọn vẹn. Chị từng chia sẻ: "Ở cơ quan anh là cấp trên, là người chỉ huy mà tôi luôn khâm phục và quý trọng. Chúng tôi cũng may mắn khi có hai con trai ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết chia sẻ với công việc của bố mẹ".

20faa332604acca3dc7c.jpg


Là ca sĩ nổi tiếng, do đặc thù công việc nên NSND Nhật Thuận thường xuyên phải đi công tác xa, thậm chí cả những ngày đặc biệt như Tết. Chị từng chia sẻ đã nhiều năm chưa đón Giao thừa ở nhà rồi đó! Tuy nhiên, chị không hề thấy buồn mà luôn trân trọng những cơ hội được cống hiến cho nghệ thuật. Bên cạnh đó, chị cũng nhận được sự yêu thương và thấu hiểu từ ông xã cũng như các con.

"Mấy chục năm rồi tôi chưa từng đón Giao thừa ở nhà. Tôi thường đón khoảnh khắc Giao thừa trong quân khu cùng đồng đội, hoặc biểu diễn ở Nhà hát Lớn thành phố Hải Phòng. Khi đã chọn là một người lính - nghệ sĩ, tôi nguyện cống hiến hết mình. Tôi trân trọng điều đó và cảm thấy hạnh phúc thay vì coi đó là khó khăn hay gian khổ. Chỉ là chúng tôi tận hưởng khoảnh khắc sum vầy ấm áp bên gia đình muộn hơn mọi người một chút" - NSND Nhật Thuận bộc bạch.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top