Chị triệu phú này thẳng thắn luôn là không care người ta nghĩ gì, miễn là tiết kiệm được tiền thì OK hết
"Tôi đặt chuông đồng hồ đúng 22 phút để tính thời gian bật nước nóng và tắm. Như vậy, tôi không lãng phí thêm một phút nào".
Đây chính là một trong những chiêu tiết kiệm "bá đạo" của nữ triệu phú "keo kiệt có số má" Aimee Elizabeth, 50 tuổi, ở Las Vegas nha các bạn. Chia sẻ trên kênh truyền hình TLC ngày 27/1, Aimee kể là cách làm này giúp chị tiết kiệm được 80 USD mỗi tháng luôn đó.
Tự nhận mình là triệu phú tiết kiệm nhất thế giới, Aimee hé lộ chị tiết kiệm được khoảng 200.000 USD mỗi năm vì không mua sắm mới bất cứ thứ gì hết trơn Trong nhà chị có duy nhất một con dao và chị không bao giờ rửa nó (sốc chưa!), còn một miếng bọt biển để rửa bát - chị dùng đến khi nó vụn nát mới chịu thay. Đỉnh điểm là thi thoảng Aimee còn ăn thức ăn của mèo nữa các fen ơi
Ngôi nhà chị đang ở là do chồng cũ để lại. Chồng cũ của Aimee thậm chí còn tình nguyện đến dọn nhà miễn phí cho chị để có thể tiết kiệm được 400 USD phí thuê dọn dẹp. Theo lời Aimee thì với cách này, Michael Murrey được tập thể dục giữ dáng còn chị tiết kiệm được tiền. Chị không ngần ngại thốt lên rằng đó là sự sắp xếp vô cùng hợp lý luôn
Thường xuyên phải công tác tại Los Angeles, thay vì chọn đi máy bay, Aimee chấp nhận lái 4 giờ đồng hồ trên chiếc xe ô tô đã 17 năm tuổi để tiết kiệm 250 USD tiền vé máy bay. Có lần xe ô tô hỏng, Aimee không chấp nhận sửa xe theo lời thợ đề xuất. Chị đã chọn phương án lên sân bay và xin một chuyến đi miễn phí (đúng nghĩa là "mặt dày thì ăn chả" ).
Nguồn: soha.vn