"Công việc lập lại trật tự đô thị giờ áp lực lắm, đi đâu cũng bị người dân la ó chửi bới" - nữ Tổ trưởng tổ trật tự đô thị phường tâm sự sau khi bị ông Đoàn Ngọc Hải điều chuyển công tác.
Tối 4/9, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (TP.HCM) tiếp tục dẫn đầu đoàn liên ngành quận 1 ra quân chấn chỉnh vỉa hè như thường lệ.
Khi đến đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1), thấy quán cà phê để xe máy của khách tràn ra vỉa hè, ông Hải lập tức yêu cầu lực lượng trật tự đô thị đến kiểm tra và lập biên bản luôn.
Đại diện quán cà phê có trình ra giấy phép được sử dụng tạm vỉa hè nhưng đã hết hạn rồi. Ông Hải quay sang "triệu hồi" bà Nguyễn Ngọc Liên Thảo - Tổ trưởng tổ trật tự đô thị phường Tân Định lên hỏi han.
Theo ông Hải, đã 7 tháng trời mà 2 lần bãi xe này vẫn còn tồn tại, trong khi bà Thảo là người phụ trách địa bàn này. Vì vậy, ông Hải gọi lãnh đạo Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1 đến và yêu cầu điều chuyển công tác nữ cán bộ này ngay.
Chia sẻ trên Zing.vn, bà Nguyễn Ngọc Liên Thảo cho biết, do địa bàn rộng, công tác dọn dẹp vỉa hè khá phức tạp mà lại là nữ nên trong công việc vẫn còn nhiều thiếu sót.
"Lãnh đạo phân công nhiệm vụ khác cũng phải chấp nhận thôi, vì tôi cũng đã làm hết sức rồi. Công việc lập lại trật tự đô thị hiện giờ áp lực lắm, đi đâu người dân cũng la ó chửi bới", bà Liên Thảo tâm sự.
Báo Dân trí cũng dẫn lời bà Thảo cho hay, bà làm tổ trưởng trật tự đô thị phường Tân Định được hơn 2 năm nay. Do địa bàn rộng mà nhân sự ít nên công việc hơi nặng nề, đặc biệt là với cán bộ nữ như bà.
Cũng trong tối 4/9, trao đổi với phóng viên Báo Trí thức trẻ, ông Hải cho hay sau khi công khai số điện thoại cá nhân, ông nhận được hơn 3.000 tin nhắn ủng hộ của người dân. Tuy nhiên cũng có 6 trường hợp gửi tin nhắn, gọi điện dọa giết ông luôn
Theo ông Hải, hiện những số điện thoại có lời đe dọa đã được ông gửi qua công an để phối hợp truy xét và xử lý.
Nguồn: soha.vn