EchHong2207
New member
"Tôi muốn làm những chiếc mặt nạ này để bảo vệ các bác sĩ và y tá khỏi lây nhiễm virus khi tiếp xúc với các bệnh nhân. Nếu họ khỏe mạnh, thì họ mới có thể bảo vệ chúng tôi" - chị Quách Mỹ Linh, 42 tuổi tâm sự với Reuters.
Chị Quách Mỹ Linh đã bán mũ tại chợ Bà Chiểu, TP.HCM được gần 3 thập kỷ rồi nha. Nhưng sau khi Việt Nam áp dụng phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, chị đã chuyển sang làm mặt nạ bằng nhựa chống giọt bắn tặng các anh chị y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Respect!
"Tôi đã từng là một bệnh nhân và tôi cảm thấy như gia đình tôi nợ các bác sĩ rất nhiều", chị Linh kể. Mấy năm trước, chị từng phải điều trị tại bệnh viện vì một căn bệnh liên quan đến máu.
Tuần trước đó, Việt Nam đã bắt đầu chiến dịch giãn cách xã hội kéo dài 15 ngày để làm chậm lại tốc độ lây lan của virus. Điều này khiến hầu hết các doanh nghiệp không thiết yếu phải đóng cửa, bao gồm cả quầy hàng của chị Linh luôn
Theo Bộ Y tế, lúc đó Việt Nam đã có 241 trường hợp nhiễm virus Covid-19 và chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Công tác chống dịch mạnh mẽ và kế hoạch kiểm dịch hàng loạt đã giúp Việt Nam duy trì số ca nhiễm ở mức thấp so với các quốc gia khác.
Khi lệnh phong tỏa bắt đầu, chị Linh đã tập hợp một nhóm các thành viên gia đình, bạn bè và những người bán hàng rong để bắt đầu làm các mặt nạ chắn giọt bắn. Những chiếc mặt nạ này có thể được đeo cùng với khẩu trang để bảo vệ nhân viên y tế tốt hơn khỏi những giọt nhỏ chứa virus do bệnh nhân nhiễm bệnh tiết ra
Chỉ trong vài ngày, chị Linh và nhóm tình nguyện viên của mình đã làm ra được gần 1.000 chiếc mặt nạ che mặt. Chị đã đem chúng tới tặng cho ít nhất ba bệnh viện gần đó. Dựa trên kinh nghiệm bán mũ lâu năm của mình, chị cho biết đã lót một lớp đệm mềm vào mỗi chiếc mặt nạ để giúp các bác sĩ khi đeo thấy thoải mái hơn. Chị đã xem các báo cáo truyền thông của các bác sĩ ở Hoa Kỳ và tham khảo ý kiến một người bạn làm y tá ở đó để hoàn thiện thiết kế chiếc mặt nạ nữa nha!
Nguồn: soha.vn