Sáng nay 25/2, các báo Hàn ầm ầm lên với tin một chị tiếp viên của hãng Korean Air đã dương tính với Covid-19 Và giờ thì hành trình bay gần đây của chị cũng đã được hé lộ rồi nè!
Theo Yonhap thì chị tiếp viên này đã bay trên chuyến Incheon - Los Angeles (Mỹ) vào ngày 19-20/2, sau đó mới phát hiện nhiễm virus.
Nhưng mà plot twist ở chuyến bay trước đó nha! Chị đã thực hiện chuyến bay Incheon - Tel Aviv (Israel). Các chuyên gia đang nghi ngờ chị có thể đã "hứng" virus từ một nhóm tín đồ Hàn Quốc đi hành hương ở Israel.
Korean Air - vốn đang đau đầu vì dịch Covid-19 như cả ngành hàng không thế giới - đã từ chối tiết lộ thêm về case này. Họ chỉ thông báo sẽ đóng cửa tạm thời một văn phòng gần sân bay Incheon để khử trùng thôi.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cũng chỉ nói ngắn gọn: "Tiếp viên hàng không của Korean Air đang được cơ quan y tế chăm sóc" là hết.
Context là vào ngày 24/2, Hàn Quốc có thông báo một nhóm 39 người hành hương Công giáo từ tỉnh Bắc Gyeongsang đã đi Israel từ 8-16/2. Và sau đó thì... 29 người trong số họ dương tính luôn
Y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lây lan cộng đồng rất cao đó, vì đa số các bệnh nhân này đã đi lung tung khắp nơi sau khi về Hàn. Hiện đã có ít nhất 170 người được xác định có tiếp xúc với nhóm hành hương này rồi.
Đến chiều nay (25/2), toàn Hàn Quốc đã có 977 ca nhiễm Covid-19 và 11 người tử vong Ngoài ra đã có đến 13.880 người Hàn được xét nghiệm rồi.
* Cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại đây.
(Theo Yonhap)
Nguồn: soha.vn