Nữ tiếp viên hàng không thương tật 79% tố cơ quan thi hành án "vô trách nhiệm"

Huou002506

New member
f2ce99b0d8274042d742.jpg


Chị tiếp viên hàng không bị xe Mercedes tông giờ đang khẩn cầu vì việc thi hành án cứ "đắp chiếu" mãi không xong, cực kỳ vô trách nhiệm luôn ạ!

Mới đây, chị Nguyễn Thị Bích Hường (sinh năm 1990, sống ở Phú Nhuận; từng là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines) đã viết đơn khiếu nại gửi lên Cục THADS TP HCM và Viện trưởng VKSND TP HCM về việc Chi cục THADS quận Gò Vấp làm ăn... quá chậm trễ trong việc thi hành án.

Nhắc lại chút background nhé: chị Hường là nạn nhân bị thương tật tới 79% (nghiêm trọng vô cùng ) trong vụ tài xế Nguyễn Trần Hoàng Phong (sinh năm 1988; sống ở quận Gò Vấp) dương tính với chất cấm, lái xe Mercedes tông 2 người tại phường 9, quận Phú Nhuận.

Ngày 14-7-2022, TAND quận Phú Nhuận xét xử sơ thẩm và tuyên phạt anh Phong 7 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Về phần bồi thường dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình ông Lê Mạnh Thường (64 tuổi; sống ở quận 12, TP HCM) 417 triệu đồng, và bồi thường cho chị tiếp viên Nguyễn Thị Bích Hường 1,5 tỉ đồng.

ded6428cd0bdee9e6be1.jpg


Ngày 5-10-2022, Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Gò Vấp đã ra quyết định thi hành án số 01/QĐ-CCTHADS buộc ông Nguyễn Trần Hoàng Phong phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chị Nguyễn Thị Bích Hường, kê biên luôn cái căn hộ chung cư của ông Trần Hoàng Phong để đảm bảo việc bồi thường 1,5 tỉ đồng đó.

Thế nhưng, theo đơn khiếu nại của chị Hường thì đến giờ việc thi hành án vẫn... "đang pending" là sao trời? Chị cho rằng đây là hành động "vô trách nhiệm" cực kỳ luôn á!

Theo phóng viên xác minh được, ngày 4-4 vừa qua, Chi cục THADS quận Gò Vấp có mời chị Nguyễn Thị Bích Hường lên làm việc theo Quyết định thi hành án số 01/QĐ-CCTHADS ngày 5-10-2022 của Chi cục THADS quận Gò Vấp.

Theo biên bản làm việc thì Chi cục THADS quận Gò Vấp thông báo: hiện tại ông Nguyễn Trần Hoàng Phong đang "ở tù" tại trại giam ở tỉnh Bình Thuận, ông Phong không ủy quyền việc thi hành án cho ai cả, vì vậy cơ quan THADS phải trực tiếp đến tận trại giam để tống đạt văn bản, giấy tờ cho ông Phong.

Theo đó, căn hộ chung cư của ông Phong (ở phường 14, quận Gò Vấp) hiện đang do bà Trần Hoàng Hoạ Mi (là mẹ của Phong đó) và 2 người con đang quản lý, sử dụng. Tại thời điểm CSĐT Công an quận Phú Nhuận ra lệnh kê biên thì chỉ ghi kê biên căn hộ chung cư này thôi, vì vậy để thực hiện việc xử lý thẩm định giá, bán đấu giá tài sản này thì Cơ quan Thi hành án còn cần phải xác minh thêm nhiều thông tin về chủ sở hữu, các nghĩa vụ tài chính còn phải thực hiện của chủ tài sản trước khi đưa ra bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Chi cục THADS quận Gò Vấp thì qua xác minh, hiện căn hộ trên chưa được cấp giấy chứng nhận (chỉ có hợp đồng mua bán căn hộ thôi) và cũng chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với chủ đầu tư nữa.

Từ đó, chấp hành viên đã có văn bản yêu cầu đương sự và chủ đầu tư cung cấp thông tin về hiện trạng căn hộ nhưng chưa nhận được hồi âm gì từ chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Nhà Mơ cả. Do đó, chưa thể tiến hành thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án được.

Theo chị Hường kể thì đến giờ chị đã làm đơn yêu cầu giải quyết nhiều lần rồi nhưng chấp hành viên cứ "làm lơ, không khách quan, vi phạm đạo đức công vụ" luôn á. Từ đó gây ảnh hưởng tiêu cực cực kỳ đến tài chính, sức khỏe, công sức và thời gian của chị.

"Tôi là người bị tổn thương nặng nề trong vụ án này, tôi bị thương tật 79% với 7 ca mổ đã thực hiện và tương lai còn phải mổ nữa với nhiều chi phí tốn kém đi kèm, tôi đã đi vay mượn để trang trải những chi phí trước đó, tôi có con nhỏ và mẹ già cần nuôi và tôi rất lo lắng về sự chậm trễ của quá trình thi hành án. Nếu không có gì khuất tất thì tại sao chi cục trưởng cùng chấp hành viên lại vô trách nhiệm và không tiến hành xử lý thi hành án cho tôi như vậy?" - chị Hường trình bày trong đơn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top