Nữ Tiến sĩ - NSND kể chuyện ngày xưa: "Đi hát còn có xe công an đưa đón luôn nha" ✨

Teen2195905f

New member
bf6b817b1d4eab62062e.jpg


"Khán giả xem xong bảo 'con nhỏ này kiểu gì sau này cũng nổi danh'. Nghe xong mình run cả người luôn á" – NSND Bạch Tuyết tâm sự.

Mới đây tại chương trình Nhân Humanity, tiến sĩ - NSND Bạch Tuyết đã có những chia sẻ cực kỳ chân thành về hành trình làm nghề cải lương của mình. Nghe mà thấy trân trọng nghệ thuật quá đi!

**16 tuổi đã làm đào chánh - áp lực thật sự nha! **

"Muốn nổi bật trong nghề, mình phải có tác phẩm chất, nhạc sĩ và đạo diễn giỏi, đặc biệt là những đồng nghiệp xuất sắc. Trong môi trường đó, mình giống như cá được bơi trong nước sạch vậy" - chị Bạch Tuyết so sánh.

dded0e2af327fc9e13a4.jpg


Cho đến bây giờ, cứ tồn tại thêm được một ngày là chị đều biết ơn tất cả, đặc biệt là nghệ thuật cải lương và đất nước. Vibe grateful thật sự!

Người chị biết ơn nhất là ba Điêu Huyền - một người uy quyền, đàng hoàng, giỏi và có tiếng trong nghề. Hồi đó ông đi tìm đào cho các đoàn hát và chọn được chị, nên chị được làm đào chánh khi mới... 16 tuổi thôi! Tưởng tượng chưa, khán giả xem xong liền comment: "Con nhỏ này kiểu gì sau này cũng phải nổi danh". Nghe xong mà run bần bật luôn!

Vì thế nên chị đã cố gắng bỏ công học hành, thầy dạy 1 thì phải học 10 vì sợ mất uy tín, mất lòng khán giả, sợ dở thì bị khán giả bỏ. Thời điểm đó chị không nghĩ đến chuyện nổi tiếng hay kiếm được nhiều tiền, chỉ nghĩ làm sao để đứng vững được thôi. Mindset chuẩn không cần chỉnh!

Sau đó, chị được NSND Út Trà Ôn mời về gánh hát của ông cùng Diệu Hiền, hai người thay phiên nhau đóng chính. May mắn hơn nữa, chị nhận được giải Thanh Tâm triển vọng năm 1963, đến năm 1965 lại được thêm giải Thanh Tâm xuất sắc. Hồi đó mà ẵm giải này là ngồi hàng đầu giới nghệ sĩ cải lương, top tier luôn á! Cuộc đời đi hát gặp nhiều may mắn thật đấy.

681869623bf751c02b40.jpg


**Plot twist: Nghỉ hát đi học vì... thấy mình học hành lèo bèo quá! **

Một thời gian sau, chị nghỉ hát để đi học lại vì thấy mình học vấn lèo bèo quá mà đã nổi tiếng rồi nên thấy khó chịu. Respect sự tự nhận thức này quá! Học xong xuôi, chị lại được một đoàn hát mời về, rồi lại nghỉ đi học tiếp. Thời gian học lâu nhất là từ 1975 đến 1979.

**Đi diễn có xe công an đưa đón - flex nhẹ một tí! ✨**

Năm 1979, chị được Nhà hát Trần Hữu Trang cùng bác Chi Lăng, tác giả Lê Duy Hạnh cử ra Bắc diễn. Bác Dương Đình Thảo - Giám đốc Sở Văn hóa lúc đó - nói rằng chị phải ra Bắc diễn. Đến lúc này chị mới đi hát lại vì nghĩ cần làm gì đó để trả ơn cuộc đời.

Bác Dương Đình Thảo nhờ tác giả Hoa Phượng viết lại vở Thái hậu Dương Vân Nga mới cho chị đóng. Còn vai Dương Vân Nga của chị Thanh Nga thì các nghệ sĩ khác diễn lại, có đến 4 Dương Vân Nga luôn! Đợt đó, chị đi hát đều có xe công an đưa đón (slay không anh em! ) và không ngờ là vở diễn Thái hậu Dương Vân Nga lại quá đỗi nổi bật và giá trị.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top